Xót xa anh thợ nghèo leo trèo chặt cây chống bão số 8, ngã từ trên cao bị thương nặng

HuouNho9476

New member
d95fc2847939d3d87b85.jpg


Cứu dân chống bão số 8, một anh thợ nghèo ở Quảng Trị bị té từ trên cao xuống, chấn thương nặng phải đưa vào viện cấp cứu gấp. Nghe mà xót xa quá trời!

Ngày 25-10, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận một anh 54 tuổi ở địa phương bị tai nạn nghiêm trọng khi đang đốn cây giúp người dân chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 8.

a4f688b5c1774995ed66.jpg


Cụ thể, chiều tối 23-10, anh Bùi Công Khai (54 tuổi, ngụ xóm 1, thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa) đang leo lên chặt cây giúp một hộ dân ở khóm Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) để phòng tránh bão số 8 thì bất ngờ trượt chân té ngã từ độ cao xuống đất. Hậu quả nghiêm trọng: anh Khai bị chấn thương sọ não, vỡ xương chậu, gãy xương sườn, gãy cả tay lẫn chân Hiện anh đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Anh Nguyễn Phú Trường - Trưởng thôn Đơn Duệ cho biết thêm, gia đình anh Khai vốn khó khăn lắm, vợ anh lại hay ốm đau. Từ lâu, nhiều người trong vùng hay nhờ anh Khai đốn cây trong vườn. "Chặt xong người ta cho gì anh ấy nhận nấy, chứ không bao giờ đòi hỏi gì cả" - anh Trường chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top