CậuVàngQuạu
New member
Showbiz Trung Quốc đang ngập trong không khí buồn thương quá trời quá đất rồi các bạn ơi Sau cú sốc liên tiếp mất 2 nam diễn viên Kim Trạch (6/6) và Phó Tử Thuần (7/6), giờ đây cộng đồng mạng lại phải đau lòng khi Ngô Văn Hân - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1998 - cũng vừa qua đời ở tuổi 52 vào sáng nay (9/6) tại bệnh viện.
Chị bị ung thư vú và phải nhập viện cấp cứu khẩn vì sức khỏe chuyển biến xấu đột ngột vào tối Chủ Nhật. Mặc dù team bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng nàng hậu vẫn không thể vượt qua được cơn nguy kịch này
Theo nguồn tin trong giới, gia đình, bạn bè và 2 con của Ngô Văn Hân đã kịp đến thăm và nhìn mặt chị lần cuối. Đáng nói, chồng cũ đại gia cũng đã đồng ý đón các con về chăm sóc sau khi Ngô Văn Hân qua đời.
Ngô Văn Hân được chẩn đoán mắc ung thư vú từ năm 2022. Đến tháng 8/2024, chị thông báo bệnh tái phát và đã chuyển sang giai đoạn 4 rồi, với tế bào ung thư di căn đến gan, xương và cả não luôn Bệnh tình ngày càng nặng, có lúc nguy kịch đến mức phải nằm viện suốt 16 ngày vì bị tích nước trong phổi và tim. Dù đau đớn và kiệt sức về mọi mặt, Ngô Văn Hân vẫn cố gắng lạc quan "chung sống" với căn bệnh hiểm nghèo thay vì đầu hàng số phận.
Plot twist đau lòng là giữa lúc Ngô Văn Hân đang chiến đấu với ung thư, cuộc hôn nhân của chị và ông xã đại gia Trần Kiến Lăng lại tan vỡ luôn Nữ diễn viên thông báo ly hôn chồng sau 14 năm chung sống vào cuối tháng 6/2025. Tuy không tiết lộ lý do cụ thể, nhưng nhiều nguồn tin cho biết Trần Kiến Lăng đã ruồng bỏ Ngô Văn Hân vì bệnh ung thư của vợ ngày càng nặng, tốn kém tiền chạy chữa mà vẫn không khả quan. Đau khổ vì bệnh tật hành hạ cộng thêm gia đình tan nát, Ngô Văn Hân đã quyết định cạo đầu.
Theo tờ On, sau khi ly hôn Trần Kiến Lăng, cuộc sống của mẹ con Ngô Văn Hân khó khăn vô cùng. Chị phải dọn khỏi biệt thự sang xịn vì không đủ tiền gia hạn hợp đồng thuê (trước đây toàn chồng lo). Không chỉ vậy, Ngô Văn Hân còn phải bán rẻ toàn bộ của hồi môn và nhiều đồ đạc trong nhà để có tiền chi trả viện phí và nuôi 2 con nhỏ. Hoàn cảnh éo le của Á hậu Hong Kong khiến ai xem cũng xót xa thương cảm quá đi
Nguồn: kenh14.vn
Chị bị ung thư vú và phải nhập viện cấp cứu khẩn vì sức khỏe chuyển biến xấu đột ngột vào tối Chủ Nhật. Mặc dù team bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng nàng hậu vẫn không thể vượt qua được cơn nguy kịch này
Theo nguồn tin trong giới, gia đình, bạn bè và 2 con của Ngô Văn Hân đã kịp đến thăm và nhìn mặt chị lần cuối. Đáng nói, chồng cũ đại gia cũng đã đồng ý đón các con về chăm sóc sau khi Ngô Văn Hân qua đời.
Ngô Văn Hân được chẩn đoán mắc ung thư vú từ năm 2022. Đến tháng 8/2024, chị thông báo bệnh tái phát và đã chuyển sang giai đoạn 4 rồi, với tế bào ung thư di căn đến gan, xương và cả não luôn Bệnh tình ngày càng nặng, có lúc nguy kịch đến mức phải nằm viện suốt 16 ngày vì bị tích nước trong phổi và tim. Dù đau đớn và kiệt sức về mọi mặt, Ngô Văn Hân vẫn cố gắng lạc quan "chung sống" với căn bệnh hiểm nghèo thay vì đầu hàng số phận.
Plot twist đau lòng là giữa lúc Ngô Văn Hân đang chiến đấu với ung thư, cuộc hôn nhân của chị và ông xã đại gia Trần Kiến Lăng lại tan vỡ luôn Nữ diễn viên thông báo ly hôn chồng sau 14 năm chung sống vào cuối tháng 6/2025. Tuy không tiết lộ lý do cụ thể, nhưng nhiều nguồn tin cho biết Trần Kiến Lăng đã ruồng bỏ Ngô Văn Hân vì bệnh ung thư của vợ ngày càng nặng, tốn kém tiền chạy chữa mà vẫn không khả quan. Đau khổ vì bệnh tật hành hạ cộng thêm gia đình tan nát, Ngô Văn Hân đã quyết định cạo đầu.
Theo tờ On, sau khi ly hôn Trần Kiến Lăng, cuộc sống của mẹ con Ngô Văn Hân khó khăn vô cùng. Chị phải dọn khỏi biệt thự sang xịn vì không đủ tiền gia hạn hợp đồng thuê (trước đây toàn chồng lo). Không chỉ vậy, Ngô Văn Hân còn phải bán rẻ toàn bộ của hồi môn và nhiều đồ đạc trong nhà để có tiền chi trả viện phí và nuôi 2 con nhỏ. Hoàn cảnh éo le của Á hậu Hong Kong khiến ai xem cũng xót xa thương cảm quá đi
Nguồn: kenh14.vn