Lại thêm một cái danh hiệu mới xuất hiện ròi các fen ơi! Từ "khu phố văn hóa" giờ nâng cấp lên "thành phố hạnh phúc" luôn ️
Dân mạng bắt đầu phản ứng rất gắt về những kiểu danh hiệu này. Có người bình luận thẳng thừng: "Suốt ngày ăn củ mỳ rồi đi xin viện trợ là hạnh phúc???"
Nhiều ý kiến cho rằng đây là kiểu "học theo Nho giáo thời xưa" - cứ nghĩ ra đủ thứ danh hiệu, chuẩn mực, đức hạnh rồi bắt mọi người phải dập khuôn theo. Trong khi đó, hạnh phúc thực sự là khi được sống và phát triển theo bản tánh tự nhiên, không bị áp đặt phải học tập theo tấm gương đạo đức của ai đó.
"Mèo khen mèo dài đuôi" - câu nói này đang được dùng để mô tả tình trạng suốt ngày nghĩ ra những thứ cao siêu rồi không áp dụng được, trong khi lại tốn kém tiền thuế của người dân
Nhiều người bức xúc: "Chừng nào không còn cảnh bán vé số, trẻ em vùng cao hết cảnh trèo đèo lội suối học ở các trường rách nát thì hãy nói đến hạnh phúc"
Nguồn: tinhte.vn