Giữa lúc Hà Nội đang nắng nóng gay gắt thì dân mạng lại náo loạn vì phát hiện những con đường ở thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương có tên siêu độc đáo trên Google Maps – toàn là tên rau củ luôn á!
Mới đây thôi, hình ảnh chụp từ Google Maps tại thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương (Thường Tín cũ), TP Hà Nội đã viral khắp mạng xã hội với những cái tên đường "bá đạo" kiểu: Cà Chua, Hành Tây, Bí Đỏ, Khoai Môn, Nấm Kim Châm, Ớt Chuông Đỏ, Tía Tô, Hương Nhu, Ngò Gai... Nghe như đang đọc menu nhà hàng chay ấy
Netizen thì thích thú lắm luôn, ai cũng tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng có người đặt câu hỏi: "Ủa này thật hay fake vậy các bạn ơi?"
Thế là ekip phóng viên báo Dân trí đã lao vào hiện trường để "bóc phốt" sự thật rồi nè! Khi đến thôn Vĩnh Lộc, các bác không thấy tấm biển nào ghi tên đường là Cà Chua, Hành Tây gì cả Bà con sống ở đây lâu năm còn khẳng định chưa bao giờ nghe những cái tên đó luôn.
Thực tế thì sao? Đường Cà Chua trên Google Maps chính là đường Cái Làng đó mọi người. Còn đường Nấm Kim Châm thì thật ra là đường Hoa Phượng. Các tuyến đường khác đều có tên gọi chính thức được gắn biển rõ ràng như: Phần Trăm, Bình Lao, Đoàn Kết,... Có người có nghe đồn về chuyện tên đường kiểu rau củ này nhưng chỉ là đùa cho vui thôi chứ không official đâu nhé!
Ông Lê Đình Trưởng (trưởng thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương) đã lên tiếng giải thích rõ luôn: những cái tên đường lấy tên rau củ kia là do một số người dân tự gọi và tự thêm vào Google Maps chứ không phải do cơ quan nào của địa phương thông qua đâu nha!
Theo ông Trưởng thì vì bà con ở đây có nghề buôn bán rau củ nên có thể một số người đã tự đặt tên đường như vậy cho vui. Cách đây khoảng 5-7 năm đã có người gọi tên đường theo các loại rau củ rồi. Tuy nhiên thông tin trên Google Maps ít được biết đến vì chỉ giới trẻ mới xài app này thôi
Còn những tên đường chính thức đang được sử dụng ở thôn Vĩnh Lộc đều được công nhận sau các cuộc họp lấy ý kiến người dân và được lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã đồng ý hết đó nha!
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây thôi, hình ảnh chụp từ Google Maps tại thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương (Thường Tín cũ), TP Hà Nội đã viral khắp mạng xã hội với những cái tên đường "bá đạo" kiểu: Cà Chua, Hành Tây, Bí Đỏ, Khoai Môn, Nấm Kim Châm, Ớt Chuông Đỏ, Tía Tô, Hương Nhu, Ngò Gai... Nghe như đang đọc menu nhà hàng chay ấy
Netizen thì thích thú lắm luôn, ai cũng tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng có người đặt câu hỏi: "Ủa này thật hay fake vậy các bạn ơi?"
Thế là ekip phóng viên báo Dân trí đã lao vào hiện trường để "bóc phốt" sự thật rồi nè! Khi đến thôn Vĩnh Lộc, các bác không thấy tấm biển nào ghi tên đường là Cà Chua, Hành Tây gì cả Bà con sống ở đây lâu năm còn khẳng định chưa bao giờ nghe những cái tên đó luôn.
Thực tế thì sao? Đường Cà Chua trên Google Maps chính là đường Cái Làng đó mọi người. Còn đường Nấm Kim Châm thì thật ra là đường Hoa Phượng. Các tuyến đường khác đều có tên gọi chính thức được gắn biển rõ ràng như: Phần Trăm, Bình Lao, Đoàn Kết,... Có người có nghe đồn về chuyện tên đường kiểu rau củ này nhưng chỉ là đùa cho vui thôi chứ không official đâu nhé!
Ông Lê Đình Trưởng (trưởng thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương) đã lên tiếng giải thích rõ luôn: những cái tên đường lấy tên rau củ kia là do một số người dân tự gọi và tự thêm vào Google Maps chứ không phải do cơ quan nào của địa phương thông qua đâu nha!
Theo ông Trưởng thì vì bà con ở đây có nghề buôn bán rau củ nên có thể một số người đã tự đặt tên đường như vậy cho vui. Cách đây khoảng 5-7 năm đã có người gọi tên đường theo các loại rau củ rồi. Tuy nhiên thông tin trên Google Maps ít được biết đến vì chỉ giới trẻ mới xài app này thôi
Còn những tên đường chính thức đang được sử dụng ở thôn Vĩnh Lộc đều được công nhận sau các cuộc họp lấy ý kiến người dân và được lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã đồng ý hết đó nha!
Nguồn: kenh14.vn