Xôm tụ! Giới sưu tầm tem Trung Quốc đang "quẩy" vì tem năm Rắn giá trên trời

c7f624fcf11a62c8e51e.jpg


Chơi tem là sở thích mê mẩn của dân Trung Quốc, đặc biệt là các mẫu tem con giáp theo từng năm. Và giờ thì giá tem đang tăng choáng váng gấp chục lần luôn nha!

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là các nước châu Á cùng Trung Quốc sẽ "tạm biệt" năm Rồng để "chào tạm" năm Rắn 2013 rồi (theo âm lịch). Từ cuối tháng 12/2012, hội sưu tầm tem ở Trung Quốc đã "đu đưa" đi lùng săn các bộ tem hình Rắn được xuất bản giới hạn. Và thế là giá tem "bay" luôn, có mẫu cao hơn giá gốc 5 lần, thậm chí 10 lần á!

Cụ thể, tem mừng năm Rắn do Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc (CPG) phát hành có giá chỉ 24 tệ/phiên bản lớn gồm 20 tem (tầm hơn 80k đồng thôi). Nhưng mà khi về tay các pro sưu tầm thì giá đã "nhảy dựng" lên tới 380 tệ rồi (gần 1,3 triệu đồng luôn á!)

Ngày 5/1 - ngày "ra mắt" chính thức của loạt tem này - cả đống người xếp hàng dài ngoẵng trước đại lý tem của Công ty Tem Quốc gia (CNP). Kết quả là toàn bộ số tem in hình năm mới Quý Tỵ bị sold out chỉ sau... 1 ngày! ⚡

857bb87cf42c5027aeba.jpg


Theo tờ Bưu điện Buổi sáng Thượng Hải kể lại, nhiều người dân thành phố này đã phải "cắm trại" chờ mua tem năm Rắn từ 8 giờ sáng thứ tư (2/1). Và guess what? Họ đã phải ngồi chờ ít nhất 70 giờ đồng hồ (gần 3 ngày luôn á!) chỉ để "rinh" về phiên bản lớn (20 tem) giá 380 tệ và phiên bản nhỏ (6 tem) giá 115 tệ (hơn 385k đồng). Siêu kiên nhẫn!

Còn bên Macau thì sao? Bưu điện Macau cũng đã phát hành bộ tem gồm 250.000 chiếc mừng năm mới Quý Tỵ vào hôm 3/1. Một bộ tem năm Rắn có giá gốc 55 pataca (gần 144k đồng) nhưng nhiều người phải móc túi gần gấp đôi, tầm 100 pataca (261k đồng) để sở hữu nó. Số tem này cũng "cháy hàng" chỉ sau 3 ngày thôi nha!

9628a3486a2ef69f7139.jpg


Anh Tao Jianjun, một ông trùm chuyên kinh doanh tem và đồng xu ở Bắc Kinh, chia sẻ với tờ Global Times rằng giá bán hiện tại của tem năm Rắn cao ngất ngưởng hơn giá đề xuất rất nhiều. Lý do là vì số lượng phát hành hạn chế và đặc biệt là niềm tin "sắt đá" của các nhà đầu tư vào loạt tem mừng năm Rồng 2012.

Số liệu thống kê cho thấy, phiên bản lớn của loạt tem Rồng đã "chạm nóc" 410 tệ (gần 1,4 triệu đồng) kể từ khi phát hành vào 5/1/2012. Vào hôm đó, giá gốc 24 tệ (hơn 80k đồng) của nó đã bị "thổi phồng" lên 160 tệ (hơn 536k đồng) luôn!

Bên cạnh sự tự tin của các nhà đầu tư trong nước, theo một pro sưu tầm tem có 8 năm "tuổi nghề" ở Quảng Châu thì giá tem tăng "vô lối" một phần do các đơn vị phát hành tem chính thức của Trung Quốc, trong đó có CNP. Đây là công ty quyết định số lượng tem sẽ bán ra thị trường đó.

Bắt đầu từ năm 1980, Trung Quốc đều đặn phát hành bộ tem mang biểu tượng con vật của từng năm và chúng đều trở thành hàng hot hit đối với các nhà sưu tầm. Thông tin từ Tập đoàn Bưu chính Trung Quốc cho hay, rồng, rắn, ngựa và dê sẽ là 4 con vật cuối cùng được in lên bộ tem mừng năm mới.

Điều đó càng khiến giới đầu tư "đổ xô" đi lùng mua tem. Số liệu tại thị trường Macau cho thấy, tem năm Rồng 2012 trở thành bộ tem được "đu" mạnh nhất. Tính riêng trong năm ngoái, doanh thu tem hình Rồng bán cho khách hàng Macau và đại lục đạt 6,5 triệu pataca (gần 17 tỷ đồng). Khủng khiếp!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top