MochiIu6286
New member
Xóm trọ dưới chân cầu Long Biên (ngay sau lưng chợ hoa quả Long Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) vốn đã tồn tại từ lâu lắm rồi, là mái nhà tạm của hơn 30 hộ dân. Phần lớn anh chị em đều từ các tỉnh miền Bắc như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định lên Hà Nội làm ăn - làm bốc vác ở chợ Long Biên, bán trái cây, bán rong... đủ nghề để kiếm sống qua ngày.
Cách đây khoảng một tuần, nước sông Hồng dâng cao kỷ lục, sát mức báo động 3 (gần chạm ngưỡng 11,5m) khiến gần như toàn bộ xóm trọ chìm trong biển nước. Nhiều phòng ngập sâu hơn 2m, bắt buộc mọi người phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn hơn. 3 ngày trở lại đây nước đã rút dần, bà con bắt đầu quay về xóm trọ nhưng khung cảnh trước mắt thực sự quá đỗi hoang tàn và ngập trong rác
Rất nhiều rác thải mắc kẹt lại phía bên sườn của xóm trọ.
Dù phòng trọ chỉ được dựng tạm bằng tôn, gỗ ép, trông rất xập xệ, ẩm thấp và nằm sát mép sông Hồng nhưng vì giá thuê rẻ lại gần chợ Long Biên - tiện việc lấy hàng, buôn bán - nên hầu hết các phòng đều có người ở cả.
Nước lũ rút đi để lại toàn bùn đất, rác thải và đồ đạc hư hỏng chất thành đống, bốc mùi khắp các lối đi trong khu trọ. Người dân sau những ngày sơ tán giờ đang dần trở về để ổn định lại cuộc sống
Nguồn: soha.vn