Cách quản lý tài chính của cô gái này rất đáng học hỏi.
"Với mình, tiết kiệm phải đi đôi với gia tăng thu nhập. Mình không bao giờ chê việc nào là 'hèn', việc nào kiếm được đồng tiền chân chính đều đáng quý", Mỹ Duyên (29 tuổi, TP. HCM) chia sẻ.
Hồi xưa cách đây 6-7 năm, Mỹ Duyên chưa có ý thức kiểm soát chi tiêu lắm. Lương thì chưa cao, lại thương bố mẹ nên hay mua sắm tùm lum, giúp đỡ gia đình. Kết quả là "không tiết kiệm được đồng nào" luôn
Nhưng rồi một sự kiện đã làm cô nàng tỉnh ngộ hoàn toàn.
"Lúc đó mẹ mình lên TP. HCM khám bệnh. Mình không có tiền tiết kiệm đâu, chỉ có vài triệu đồng để trong tài khoản thôi.
Sau đó mình mới suy nghĩ, nếu bản thân cứ kiếm được đồng nào là xài đồng nấy thì tới lúc có chuyện xảy ra, mình không biết xoay xở kiểu gì hay vay mượn từ ai. Điều này giống như việc mình muốn đưa mẹ đi khám bệnh mà bản thân chẳng có tiền thì phải làm thế nào?", Mỹ Duyên nhớ lại.
Từ đó, cô quyết tâm thực hiện 2 nhiệm vụ chính: tăng thu và giảm chi. Về giảm chi, Mỹ Duyên chọn lối sống tối giản, với tiêu chí càng bớt được khoản nào tốn kém và lãng phí càng tốt. Còn về tăng thu, mỗi tháng sau khi nhận lương, cô đều trích khoảng 30-40% để bỏ vô tài khoản tiết kiệm luôn.
"Hồi chưa biết quản lý tài chính, mình ở sang lắm. Hai chị em thôi mà ở chung cư với giá thuê 6,5 triệu đồng/tháng, chưa tính chi phí điện nước, tiền sinh hoạt, ăn uống...
Sau này, mình chọn thuê nhà nguyên căn ở xa chỗ làm một chút, giá 6,7 triệu đồng/tháng. Sau đó, mình kêu thêm 2 bạn khác ở cùng thì tính ra mỗi người đóng 1,7 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà, đã bao gồm chi phí điện nước. Về khoản ăn uống, có tháng mình chủ yếu ăn trên công ty, bữa sáng nhẹ nhàng, còn cuối tuần mình nấu ăn tại nhà. Song với đó, mình cũng tối giản lại các khoản chi tiêu cho mua sắm, gặp gỡ bạn bè..."
Nhờ biết quản lý tài chính, đỉnh điểm có tháng Mỹ Duyên tiết kiệm được đến 6-8 triệu đồng bằng cách thay đổi 7 thói quen chi tiêu sau đây:
1. Ăn uống
Trước kia, Mỹ Duyên ăn ngoài cả tháng tốn tới 3 triệu đồng. Nhưng khi chọn nấu ở nhà, con số này chỉ còn 1,8 triệu đồng. Vậy là tiết kiệm được 1,2 triệu đồng rồi nha!
2. Phương tiện di chuyển
Nếu đi xe ôm công nghệ từ nhà (quận 3) đến công ty (quận 4) thì tốn 1,8 triệu đồng. Nhưng nếu tự đi xe máy, Mỹ Duyên chỉ tốn 600 ngàn đồng bao gồm tiền đổ xăng và rửa xe. Tiết kiệm thêm 1,2 triệu đồng/tháng nữa nè!
3. Thời trang
Bỏ thói quen mua đồ linh tinh, tận dụng đồ cũ nên tiết kiệm được 700 ngàn - 1 triệu đồng/tháng tuỳ cách chi tiêu.
4. Nơi ở
Sau khi chuyển đến chỗ ở mới và sống ghép cùng 3 bạn khác, tiền thuê nhà giảm từ 3,7 triệu đồng xuống còn 1,7 triệu đồng. Như vậy là tiết kiệm được 2 triệu đồng/tháng luôn!
5. Makeup đi dự tiệc
Ở độ tuổi 29, Mỹ Duyên phải đi dự tiệc rất nhiều, mỗi tháng ít nhất 2 đám cưới, chưa kể tiệc sinh nhật và nhiều đám khác. Trước đây, cô toàn book makeup bên ngoài tốn 350-450 ngàn đồng/lần. Nhưng sau khi học 1 khoá makeup, cô tự làm tại nhà và tiết kiệm được 1-1,5 triệu đồng/tháng.
6. Làm đẹp khác
Hiện tại Mỹ Duyên chọn để tóc đen và chăm sóc tóc tại nhà, cắt móng tay gọn gàng. Nhờ đó không tốn thêm tiền cho khoản làm nail và làm tóc, tiết kiệm được 500-800 ngàn đồng.
7. Tụ tập cùng bạn bè
Mỹ Duyên chỉ gặp mặt bạn bè, người thân khi cần thiết, bỏ qua hết các mối quan hệ xã giao không cần thiết. Trước đây, một bữa nhậu 300 ngàn đồng, tháng gặp 8 lần tốn tới 2,4 triệu đồng. Giờ chỉ hẹn cafe 150 ngàn đồng/buổi, tần suất 4 buổi/tháng, tức 600 ngàn đồng. Vậy là tiết kiệm được 1,8 triệu đồng/tháng nữa đó các bạn ơi!
Còn về tăng thu, cô nàng đã làm thêm nhiều công việc tay trái để gia tăng thu nhập. Ngoài công việc văn phòng, Mỹ Duyên còn nhận nhiều job freelance là blend và retouch, sale, sáng tạo nội dung, kinh doanh riêng và Affiliate Marketing.
Theo quan điểm của Mỹ Duyên, cả gia tăng thu nhập và tiết kiệm chi tiêu đều quan trọng và phải đi song hành cùng nhau.
Cô nàng giải thích: "Lúc lương mình có 3 triệu đồng/tháng, mình từng đi ăn cơm nhờ hoặc suất ăn lề đường 20 ngàn đồng/suất. Tuy nhiên, khi mức sống tăng lên thì mình không thể nào đi ăn nhờ và ăn hoài suất cơm 20 ngàn đồng được. Vì vậy lương càng tăng thì mức sống càng tăng, không thể nào giữ mãi mức sống như cũ được.
Bên cạnh đó, bạn cần tính đến lạm phát. Bởi bạn không thể nào nghĩ được năm 2010, tô mì chỉ với 15, 20 ngàn đồng thì tới năm 2023 chúng đã lên tới 40 ngàn đồng. Vậy nếu muốn ăn tô mì đó, bạn phải trả tiền gấp đôi. Không những đồ ăn tăng mà bất kể thứ gì cũng tăng. Nói cách khác, dù lương của bạn có thấp thì thực trạng kinh tế vẫn luôn tăng theo thời gian.
Do đó, tiết kiệm và kiếm tiền phải làm song song. Nếu cứ chỉ tiết kiệm thì số tiền mãi ít ỏi. Ngược lại, nếu cứ mãi kiếm tiền mà không tiết kiệm được thì tài khoản chẳng bao giờ dư dả. Ngoài ra, mình nghĩ tiết kiệm ít cũng là tiết kiệm, đồng thời nó tạo cho mình thói quen cần phải làm mỗi tháng. Đừng xem thường chuyện tiết kiệm. Vì khi bản thân ốm đau hoặc bố mẹ mắc bệnh tật, chúng ta sẽ nhanh chóng hối hận".
Ngoài ra, Mỹ Duyên còn chia sẻ một câu chuyện mà giờ đã trải qua hơn 1 năm thì cô mới đủ bình tĩnh để kể lại. Đó là vào một buổi đêm, mặc dù buồn ngủ lắm nhưng có khách hỏi mua hàng order từ Trung Quốc. Trong một phút không tỉnh táo, cô đã bấm nhầm vào link lạ mà "khách" gửi
"Trước đó, mình đọc được khá nhiều thông tin về việc mất tiền do nhấp vào link lạ. Nhưng không hiểu sao mình vẫn chọn nhấp vô. Tài khoản không bị trừ tiền lúc đó và mình vẫn yên tâm đi ngủ", Mỹ Duyên nhớ lại.
Nhưng sáng hôm sau kiểm tra thì số dư trong tài khoản đã về 0 rồi. Cô nàng đã bị hack tài khoản và lừa mất khoảng 60 triệu đồng. Gọi lên ngân hàng nhưng họ không thể giải quyết được vì hệ thống không ghi nhận bất kỳ giao dịch nào.
"Lúc đó, mình thực sự cố gắng mới vượt qua được. Vì 60 triệu đồng là tất cả số tiền mình có lúc đó, bao gồm tiền nhà cửa, chi phí sinh hoạt, tiền nhập hàng hóa... Tuy nhiên dù suy sụp thế nào thì mình cũng phải vượt qua. Mình may mắn có bạn bè giúp đỡ, ba mẹ động viên nên mọi chuyện cũng đã phần nào giải quyết ổn thoả.
Mình xem như mất tiền đã là một tai nạn nhẹ, vì nhiều người có thể đã gặp tình huống tệ hơn. Hay mình tự nhủ đã đầu tư gì đó thua lỗ, rồi một thời gian thì mình cũng dần chấp nhận hoàn cảnh đó".
Cũng từ biến cố này, Mỹ Duyên rút ra nhiều bài học quan trọng:
"Đó là mình sẽ không bao giờ để hết tất cả tiền vào một tài khoản. Sau này mình đã làm thêm sổ tiết kiệm, gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng. Dù tiền lãi có thể ít nhưng số tiền của mình vẫn an toàn".
Bài học xương máu quá các bạn ơi! Nhớ không bao giờ bấm vào link lạ nha, dù có buồn ngủ đến mấy đi chăng nữa!
Nguồn: kenh14.vn