XM V.HP vs SHB.ĐN chiều nay 16h: Sân Lạch Tray chuẩn bị "quẩy" tưng bừng rồi!

695bf33fe4a7fd6e7a27.jpg


Hai trận thắng liên tiếp của XM V.HP ở 2 vòng đấu gần đây đã làm fan Hải Phòng "vui như Tết" luôn rồi!

Bằng chứng là khi CLB XM V.HP từ Bình Dương trở về Hải Phòng vào cuối tuần trước với chiến thắng 2-0 trước chủ nhà B.BD, cả đống CĐV Hải Phòng đã ra tận sân bay Cát Bi để "rước" các cầu thủ như người hùng luôn ấy!

1. Đội bóng "xịn sò" trở lại rồi nhé!

Đấy là dấu hiệu cho thấy, với fan Hải Phòng bây giờ, XM V.HP đã được xem như "con cưng" thực sự của bóng đá Hải Phòng, tương tự như thời đội bóng còn mang tên XM.HP và thi đấu ở V-League trong giai đoạn từ 2008 đến 2010.

Cũng không ai thấy ngạc nhiên về chuyện này lắm đâu nhé! Bởi ở thời kỳ "ngầu" nhất trong lịch sử tham dự V-League với một HCĐ và một danh hiệu á quân trong giai đoạn từ 2008 đến 2010 nói trên, trong đội hình XM.HP khi ấy cũng có nhiều cầu thủ không phải người bản địa như Quang Huy, Minh Đức, Bật Hiếu, Xuân Phú, Ngọc Thanh..., và ngay cả HLV trưởng XM.HP lúc đó, ông Vương Tiến Dũng, cũng không phải là người Hải Phòng.

Vì thế, hiện tại nếu ai còn đặt vấn đề với CĐV Hải Phòng rằng họ có vui không khi trong đội hình chiến thắng của XM V.HP có quá ít cầu thủ địa phương thì hẳn người đó chưa hiểu rõ về fan Hải Phòng rồi. Với đặc trưng của một thành phố cảng, CĐV Hải Phòng cũng mang trong mình cá tính "khoáng đạt" cực kỳ, nên có lẽ vì thế mà họ đón nhận cái mới cũng dễ dàng và nhanh hơn người khác.

ced465eb4b1ea2d23074.jpg


2. Chỉ cần có bóng đá, fan Hải Phòng vui rồi!

Còn nhớ, khi thông tin về việc Hải Phòng tiếp nhận suất chơi V-League do K.KH chuyển giao mới được xác nhận, một số CĐV Hải Phòng được TT&VH hỏi ý kiến về chuyện này đều tỏ ra hân hoan vui mừng, bởi họ chỉ cần bóng đá Hải Phòng tiếp tục hiện diện ở V-League để mỗi cuối tuần được "cháy" hết mình trên sân Lạch Tray là hạnh phúc rồi, còn thành phần cũng như xuất xứ của đội bóng ấy như thế nào thì không quá quan trọng lắm.

Vì thế, chỉ cần XM V.HP thi đấu ấn tượng ở V-League 2013 là lập tức sẽ được CĐV Hải Phòng nhiệt liệt chào đón, chứ đội bóng không nhất thiết phải sử dụng thật nhiều cầu thủ gốc Hải Phòng trong đội hình xuất phát thì khán giả mới chịu tới sân Lạch Tray đâu nhé!

Tất nhiên, là một CĐV Hải Phòng thì ai cũng muốn được nhìn thấy đội chủ nhà sân Lạch Tray gồm toàn cầu thủ bản địa trong đội hình, nhưng thực tế là công tác đào tạo trẻ của bóng đá Hải Phòng đang gặp vấn đề trong 4, 5 năm trở lại đây nên lâu lắm rồi Hải Phòng không có ngôi sao người địa phương nào trong đội hình.

3. Thực lực mới là quan trọng nhất!

Trong 2 cầu thủ cũ của V.HP mùa trước thường xuyên được ra sân cùng XM V.HP mùa này thì chỉ có trung vệ trẻ Tiến Thành là người Hải Phòng thực sự, còn đội trưởng Minh Châu là người gốc Quảng Ninh, nhưng fan đất cảng cũng đủ thực tế để hiểu rằng các cầu thủ người Hải Phòng khác như Đức Thắng, Văn Nam, Xuân Việt, Thanh Tùng chưa đủ "level" để chen chân vào đội hình chính thức của XM V.HP hiện tại.

Số cầu thủ này đã gắn bó với đội bóng Hải Phòng từ nhiều năm nay, nhưng kể cả khi CLB còn mang tên XM.HP hay sau này là V.HP thì họ cũng không phải là trụ cột không thể thay thế của đội bóng. Bởi thế, khi K.KH trở thành XM V.HP như hiện tại, việc Đức Thắng, Văn Nam, Xuân Việt, Thanh Tùng ít được đá chính hoàn toàn xuất phát từ lý do chuyên môn chứ chẳng có vấn đề gì mang tính vùng miền ở đây cả.

Với CĐV Hải Phòng, điều mà họ mong chờ nhất là đội bóng tiếp tục chiến thắng và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để họ được tận hưởng bầu không khí lễ hội mỗi khi tới sân Lạch Tray theo dõi bóng đá, còn chuyện đội bóng từ đâu mà có, thành phần xuất xứ cầu thủ như thế nào lại không phải là vấn đề mà họ dành quá nhiều sự quan tâm. Chiều nay, nếu XM V.HP tiếp tục nối dài mạch chiến thắng của mình bằng cách đánh bại ĐKVĐ SHB.ĐN thì sân Lạch Tray sẽ thực sự biến thành một ngày hội luôn!

cdee03000bb258170281.jpg


3d59d75f3201961bc81c.jpg


cd54fcb25c3b076c6882.jpg


f963819b11b30d06926e.jpg


6f6387d313a83d31792f.jpg


08ca751ceade35e57f8e.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top