KunKitty4840
New member
Ôi thôi drama quá trời! Omar đá hỏng quả 11m ở phút bù giờ cuối trận, khiến Thanh Hóa chỉ ôm được mỗi 1 điểm trong trận gặp Bình Dương ở vòng 25 V.League 2017. Cơ hội vàng bay mất mẹ rồi các bạn ơi!
FLC Thanh Hóa 1-1 Becamex Bình Dương
Ghi bàn: Uche 23' - Văn Đại 68' (phản lưới - autogoal thảm họa luôn )
Đội hình ra sân:
Thanh Hóa: Tiến Dũng, Đình Đồng, Mai Tiến Thành, Xuân Cường, Văn Đại, Trọng Hoàng, Văn Bình, Đinh Tiến Thành, Văn Thắng, Uche, Omar
Bình Dương: Tấn Trường, Xuân Luân, Minh Hoàng, Văn Hà, Văn Vũ, Ndabashinze, Tấn Tài, Anh Đức, Tiến Linh, Hoàng Max
Trước một Becamex Bình Dương đang trong chuỗi 5 trận toàn hòa và thua (vibe low lắm rồi ), HLV Petrovic quyết all-in luôn với đội hình mạnh nhất. Cặp song sát Uche - Omar được tung vào sân, phía sau còn có Trọng Hoàng, Văn Thắng, Tiến Thành và Văn Đại hỗ trợ. Tham vọng 3 điểm rõ mồn một!
Với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa áp đảo ngay từ đầu. Và phút 23, điều chờ đợi đã đến - Uche ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà! Dễ vậy thôi!
Có bàn thắng sớm rồi, tinh thần Thanh Hóa lên như diều gặp gió, liên tục tạo ra những pha dọa nát cầu môn Bình Dương. Nhưng mà... hàng công lại bỏ lỡ liên hoàn trước khung thành Tấn Trường. Haizzz phí của giời!
Sang hiệp 2, Thanh Hóa vẫn tiếp tục ép sân tìm bàn thắng thứ 2. Nhưng plot twist đến ở phút 68 - Lê Văn Đại lóng ngóng đá bóng vào lưới nhà sau pha phối hợp của Anh Đức và đồng đội. Ôi nỗi đau quá lớn!
Ăn đòn bất ngờ, Thanh Hóa dồn lên ép Bình Dương nghẹt thở luôn. Và rồi phút bù giờ thứ 2, họ được hưởng penalty! Đây rồi, cơ hội vàng để rửa hận! Nhưng mà... Omar lại sút hỏng trước thủ thành Tấn Trường. Trời ơi đất hỡi sao lại thế này!
Nguồn: kenh14.vn