Xịt nước hoa đi phỏng vấn bị đuổi thẳng cẳng, nữ ứng viên đáp trả một câu khiến nhà tuyển dụng ê chề xấu hổ

d4a207c4cbcb14b08682.jpg


Bị nhà tuyển dụng đuổi thẳng, cô gái đã nói một câu khiến nhà tuyển dụng hối hận muốn độn thổ luôn á!

571271396d280369715f.jpg


1a7af4e15acc2569a095.jpg


Phỏng vấn xin việc giờ càng ngày càng khó như... leo núi Everest vậy! Lý do thì dễ hiểu thôi: người xin việc thì ngày càng nhiều, còn nhà tuyển dụng thì khó tính lên trông thấy. Nhiều tình huống dở khóc dở cười, drama ngập mặt cũng nảy sinh từ đây cả đấy!

Và để chinh phục được thử thách này, lời khuyên dành cho hội ứng viên là: hãy giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn, cũng đừng để cảm xúc lên mặt. Mọi tình huống đều có cách giải quyết hợp lý của nó mà!

Mới đây, Tiếu Tiếu - một nữ netizen đã kể lại câu chuyện phỏng vấn của mình khiến ai nghe cũng phải suy ngẫm. Theo đó, Tiếu Tiếu vừa mới ra trường và đang trong quá trình tìm việc như bao người. Sau một thời gian nộp CV khắp nơi (ai cũng từng trải qua nỗi đau này ), cuối cùng cô cũng nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty. Vì là lần đầu tiên tham gia phỏng vấn nên Tiếu Tiếu đã chuẩn bị mọi thứ khá kỹ lưỡng với hy vọng sẽ gây được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Cô còn đặc biệt xịt thêm một chút nước hoa hương trà, mong kiếm thêm chút điểm cộng cho bản thân.

9e352e0f8affa001ff43.jpg


Bước vào buổi phỏng vấn, Tiếu Tiếu hít một hơi thật sâu, cẩn thận đặt hồ sơ của mình trước mặt người phỏng vấn và mỉm cười giới thiệu về mình. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khi người phỏng vấn không buồn ngẩng đầu lên mà trực tiếp cầm hồ sơ của cô ném vào thùng rác, sau đó nói thẳng 1 câu: "Cô đã bị loại! Người tiếp theo!".

Cái gì cơ???

97c0af81014fe84652f3.png


9b25b7db849324c71908.png


Tiếu Tiếu sững người trong giây lát vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bối rối hỏi lại người phỏng vấn: "Xin hỏi vì sao anh chưa đọc hồ sơ của tôi mà lại loại tôi vậy ạ?".

Lúc này, người phỏng vấn nhìn lên và nói: "Cô không thấy mùi nước hoa của cô quá nồng à? Cô đến đây để phỏng vấn hay đến đây là làm gì? Cô vừa vào cửa tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền của cô rồi. Cô như thế là không tôn trọng tôi, cũng không tôn trọng buổi phỏng vấn này!".

OMG! Câu trả lời của người phỏng vấn khiến Tiếu Tiếu thực sự... không nói nên lời. Cô tính im lặng rời đi nhưng nghĩ một hồi, cảm thấy như vậy rất bất công cho mình, cô đã quay đầu lại và dõng dạc nói:

"Trước hết, tôi xin lỗi nếu mùi nước hoa của tôi có thể làm gai mũi anh. Thứ hai, tôi xịt nước hoa không phải thiếu tôn trọng anh, ngược lại, vì tôn trọng nên tôi mới muốn gây ấn tượng tốt với anh. Tôi chỉ là một sinh viên vừa ra trường, tôi không có nhiều tiền, có thể chưa mua được loại nước hoa quá cao cấp, nhưng nó chắc chắn cũng không phải nước hoa rẻ tiền như miệng anh nói.

Cuối cùng, anh là nhà tuyển dụng, anh đại diện cho hình ảnh của cả một công ty. Anh không nghĩ rằng việc anh ném hồ sơ của tôi vào thùng rác là quá phản cảm ư? Anh đọc còn chưa đọc mà anh còn ở đây nói về chuyện tôn trọng với tôi. Công ty mà ai cũng như anh thì có mời tôi ở lại, tôi cũng không ở".

921efee5109c529a3a46.jpg


a38268818e4a8b5fea03.jpg




Nói xong, Tiếu Tiếu mới thong thả bước ra. Nghe Tiếu Tiếu nói xong, người phỏng vấn không khỏi đỏ mặt xấu hổ và thấy hối hận (đúng rồi đấy!). Người phỏng vấn vội vàng nhặt hồ sơ của Tiếu Tiếu lên xem xét, càng xem càng thấy cô là một nhân tài thực sự. Cuối cùng, người phỏng vấn phải tự mình gọi điện xin lỗi Tiếu Tiếu và đề nghị được có thêm một buổi phỏng vấn cô.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top