BomTutu7830
New member
"Mỗi ngày mình bị 'tra tấn' bởi những tin nhắn, những comment đặt nghi án dao kéo từ những người không quen biết trên mạng. Điều này khiến mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi luôn á"
Khoảng 1 năm trở lại đây, chị PiPi Thảo Nhi (tên thật là Trần Ngọc Thúy Vy, sinh ngày 23/1/1991) luôn trong trạng thái đờ người, kiệt sức khi liên tục nhận về rất nhiều tin nhắn với nội dung cho rằng chị đã phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) để có được gương mặt xinh đẹp như hiện tại.
Thảo Nhi tâm sự: "Cũng như bao con gái khác, mình cũng muốn điệu, muốn đẹp nên hay chia sẻ những hình ảnh mình chụp lên Facebook cá nhân.
Lúc đầu mình vui lắm khi được bạn bè khen ngợi, một thời gian ngắn sau đó, Facebook mình có rất nhiều người kết bạn. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu khi mình liên tục nhận được nhiều tin nhắn đặt nghi án PTTM"
Ban đầu, Thảo Nhi vẫn chill chill đáp trả lại những tin nhắn ấy bằng thái độ cởi mở, giải thích và khẳng định rằng visual chị đang sở hữu hoàn toàn tự nhiên không chỉnh sửa gì hết.
Tuy nhiên, càng về sau, số lượng tin nhắn "hỏi thăm" gửi đến càng nhiều, một số bạn còn dùng những lời lẽ khiếm nhã và chỉ trích, lên án chị đang nói dối nữa
"Chưa bao giờ mình rơi vào hoàn cảnh như thế, dù đã cố gắng giải thích nhưng các bạn ấy không tin, còn liên tục nhắn tin và dọa sẽ lục tìm những ảnh cũ của mình trong quá khứ.
Lúc đó, mình vừa thấy buồn cười, vừa giận và bực mình khủng khiếp. Thế rồi, mình quyết định không trả lời những tin nhắn đó nữa" - Thảo Nhi kể lại.
Vì sức ép vô hình từ những người trên mạng quá lớn, đã có thời gian Thảo Nhi rơi vào trạng thái trầm cảm, không giao tiếp với bất kì ai ngoài người thân
Nhờ sự động viên, an ủi của bố mẹ và một số người bạn thân thiết, Thảo Nhi đã dần ổn định tâm lý để thực hiện những dự định của mình trong việc kinh doanh cũng như học lên Thạc sĩ.
Thảo Nhi chia sẻ rằng, sau thời gian khủng hoảng vì những nghi án và lời đồn thổi của các bạn không quen biết, chị đã rút ra nhiều bài học cho mình trong việc ứng xử trên mạng xã hội.
"Việc đầu tiên mình làm sau khi bình tâm lại là cài đặt chức năng xem hình ở chế độ riêng tư, với những tin nhắn lạ thì sẽ im lặng, không trả lời. Đồng thời không đăng tải quá nhiều hình cá nhân lên mạng"
Việc trở thành nạn nhân của cyberbullying trên mạng xã hội không còn là chuyện hiếm, tuy nhiên, làm sao để ứng xử khéo léo trước những tình huống ấy để tránh bị tác động và ảnh hưởng đến tâm lý bản thân thì không phải bạn trẻ nào cũng làm được.
Trường hợp của Thảo Nhi một lần nữa là lời nhắc nhở cho giới trẻ trong việc tham gia và thể hiện mình trên trang mạng xã hội nha các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn