Thấy tổ tuần tra CSGT lập biên bản tạm giữ xe máy của bạn gái, Lương Trọng Tấn (tự Bờm) liền lao vào xin xỏ các anh công an bỏ qua cho. Nhưng mà không được như ý, anh chàng này lại quay sang... đánh luôn tổ công tác với hy vọng cướp xe bỏ đi cho nhanh
Chiều nay (12-10), Cơ quan CSĐT Công an Q.12 cho biết đang tạm giữ Lương Trọng Tấn, tự Bờm (ngụ Q.12) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tức là đánh CSGT đấy các bạn ơi!
Quay lại sáng ngày 7-10, tổ tuần tra Đội CSGT công an Q.12 gồm đồng chí Vũ Quang Long, Nguyễn Xuân Châu và Nguyễn Việt Anh phát hiện chị Lê Thị Thùy Trinh điều khiển xe máy trên đường Phan Văn Hớn (hướng từ đường Trường Chinh về UBND P. Tân Thới Nhất, Q.12) có dấu hiệu vi phạm nên dừng lại kiểm tra.
Khi tổ tuần tra yêu cầu chị Trinh xuất trình giấy đăng ký xe và các giấy tờ tùy thân thì chị này báo là... không mang theo Vì vậy, tổ tuần tra tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để chờ xử lý theo đúng quy định.
Chị Trinh năn nỉ xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận nên đã buông lời tục tĩu chửi mắng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Một lúc sau, Lương Trọng Tấn là bạn trai của Trinh cũng đến xin xỏ luôn.
Thấy không được chấp thuận, Tấn dùng lời lẽ thô tục và... đánh trả lại tổ CSGT nhằm ngăn cản việc tạm giữ xe. Phải nói là quá liều lĩnh
Trước thái độ quá khích của đối tượng, tổ CSGT đã dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế đối tượng ngay tại chỗ. Tại cơ quan công an, Tấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình rồi nha các bạn.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Nhắn nhủ các bạn: vi phạm giao thông thì chấp nhận xử phạt, đừng có làm càn nha!
Nguồn: soha.vn