CrushTimNgoan
New member
Ơ kìa, chỉ vì thấy anh Cường đang quét dọn ở khu vực phía trước quán, tưởng anh đang làm vị trí trông xe mà mình xin không được, đối tượng này liền cầm dao đâm nạn nhân liên tục nhiều nhát luôn. Kinh hoàng quá đi!
Ngày 15/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Duy Thanh (SN 1992, trú tổ dân phố Linh Phú, phường Cam Linh, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 8 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng thì khoảng 16h30' ngày 1/9/2018, Thanh đi bộ từ nhà đến quán cà phê Galaxy ở tổ dân phố Lộc Trường, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh để xin việc. Nhưng mà anh Phan Văn Roang là quản lý quán không đồng ý cho vào làm, Thanh ngồi chơi tại quán một lúc rồi thôi.
Đến khoảng 17h30' cùng ngày, Thanh đi về thì thấy anh Huỳnh Mạnh Cường (là nhân viên của quán) đang quét dọn ở khu vực phía trước quán. Tự nhiên nghĩ bụng rằng anh Cường đang làm giữ xe quán cà phê - chính là vị trí việc làm mà Thanh muốn xin vào làm.
Rồi đối tượng Thanh lấy dao mang theo, tiến đến từ sau lưng anh Cường, bất ngờ đâm liên tục nhiều nhát vào vùng hông phải, vùng ngực, cánh tay trái của nạn nhân gây thương tích.
Thấy anh Cường bỏ chạy, Thanh còn cầm dao đuổi theo nữa chứ! May mà được mọi người can ngăn thì Thanh mới bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng hậu quả để lại thương tật 49%. Thương quá!
Điều đáng nói là trước đó một ngày, khoảng 20h ngày 31/8/2018, Thanh điều khiển xe máy đến quán cà phê thuộc đường Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh chơi.
Sau đó, Thanh nói dối với anh Trần Quang Phong nhờ chở đi đổi chiếc nhẫn. Phong đồng ý, điều khiển xe máy chở Thanh đến tiệm vàng Kim Khoa 2 ở đường 22/8 thuộc tổ dân phố Linh Thương, phường Cam Linh, TP Cam Ranh.
Phong đứng bên ngoài, Thanh đi vào tiệm vàng, gặp bà Nguyễn Thị Như Trang (chủ tiệm vàng) yêu cầu xem sợi dây chuyền để mua. Bà Trang đưa sợi dây chuyền để Thanh xem thì Thanh nói sợi dây chuyền này dài nên xem sợi dây khác. Bà Trang đưa sợi dây khác cho Thanh xem.
Khi bà Trang cất sợi dây trước đó vào tủ thì Thanh giật lấy sợi dây chuyền vàng này rồi bỏ chạy luôn. Thanh chạy ra chỗ Phong nói Phong chở đi nhưng vì Phong không biết chuyện gì nên không đi. Thanh ngồi lên phía sau điều khiển xe chạy đi khoảng 100 mét thì Phong nhảy xuống xe và đến trình báo Công an phường Cam Linh, TP Cam Ranh.
Theo định giá, sợi dây chuyền trị giá hơn 22 triệu đồng. Vụ này, Thanh bị TAND TP Cam Ranh tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, Thanh còn bị tuyên phạt 3 năm tù về tội này trong một bản án khác.
Nguồn: kenh14.vn