Xin tiền không được liền rút dao chém luôn, drama quá trời quá đất!

PandaMoon7343

New member
976af68d1ef5b1f01a5b.jpg


Ủa chị ơi, drama sáng sớm quá căng đây!

Vào lúc 5h30 sáng ngày 22/8, anh Tô Minh Chiến (sinh năm 1991, ở thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đi bộ từ nhà ra cổng trường tiểu học xã Kim Chung, mà trong tay cầm theo một con dao tông Trung Quốc. Nghe mà thấy sus hết cả người luôn!

Vào quán nước cạnh trường được tầm 10 phút thì anh này trông thấy anh Đỗ Văn Phú (sinh năm 1971, ở đội 7, Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) đang điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến chở sắt hộp đi từ phía đô thị Thăng Long 9 vào thôn Đại Tự, xã Kim Chung.



Và đây là lúc plot twist bắt đầu nha mọi người! Anh Chiến lao ra đứng chặn giữa đường, tay cầm dao và... xin tiền uống nước. Bruh, xin tiền mà cầm dao thì ai dám từ chối đây?

Thấy dao là anh Phú hoảng hết hồn, bỏ xe chạy liền tay. Nhưng mà anh Chiến đuổi theo được 30 mét rồi dùng dao chém một nhát vào đùi trái anh Phú luôn! Chưa xong đâu, anh còn quay lại chém 2 nhát vào 2 lốp xe máy của anh Phú nữa. Tức vô cùng!

Sau đó anh Phú gọi điện cho anh Đậu Văn Cường (là chủ số sắt hộp trên) đến. Anh Cường đưa cho anh Chiến 100.000 đồng, rồi chở số sắt và xe máy của anh Phú đi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top