Vào ngày 15/10/2020, trường tiểu học Lagena ở Thượng Hải - một công trình lịch sử được xây từ năm 1953 - đã phải "dọn nhà" để nhường chỗ cho trung tâm thương mại mới của thành phố. Nhưng cách dọn thì... huyền thoại vãi!
Thông thường, mấy tòa nhà khủng như này người ta dùng hệ thống ray trượt trên mặt đất để kéo đi. Nhưng plot twist là hình dáng của ngôi trường này đặc biệt quá, dùng cách cũ không ăn thua, phải nghĩ chiêu mới thôi!
Và rồi các anh kỹ sư, công nhân Trung Quốc đã cho ra đời giải pháp bá đạo: cho tòa nhà... "đi bộ"!
Không lừa đảo đâu nha, họ huy động tới 200 thiết bị để nâng cả ngôi trường nặng 7.000 tấn lên, rồi di chuyển từng bước một y chang cách người ta đi bộ ấy. Chỉ trong vòng 18 ngày, mission completed! 
Giờ thì ngôi trường đã có diện mạo mới rồi nhen. Theo ông Li Jianfeng - giám đốc công ty Pacific Xintiandi Business Center chia sẻ: "Chúng tôi sẽ biến ngôi trường thành một nơi tích hợp cả giáo dục và bảo tồn văn hóa phi vật thể, mang cả hơi thở của văn hóa và đổi mới."
Nguồn: soha.vn
Thông thường, mấy tòa nhà khủng như này người ta dùng hệ thống ray trượt trên mặt đất để kéo đi. Nhưng plot twist là hình dáng của ngôi trường này đặc biệt quá, dùng cách cũ không ăn thua, phải nghĩ chiêu mới thôi!
Và rồi các anh kỹ sư, công nhân Trung Quốc đã cho ra đời giải pháp bá đạo: cho tòa nhà... "đi bộ"!
Giờ thì ngôi trường đã có diện mạo mới rồi nhen. Theo ông Li Jianfeng - giám đốc công ty Pacific Xintiandi Business Center chia sẻ: "Chúng tôi sẽ biến ngôi trường thành một nơi tích hợp cả giáo dục và bảo tồn văn hóa phi vật thể, mang cả hơi thở của văn hóa và đổi mới."
Nguồn: soha.vn