Thuch Salik nói được 16 ngôn ngữ còn Khairul tự học 7 thứ tiếng trong vòng 15 tháng - điểm chung của cả 2 là chủ động giao tiếp với người nước ngoài, không ngại mở miệng!
Không phải ai sinh ra cũng có "máu" học ngoại ngữ, nhiều người cày cả đời mà vẫn "lăn quay" với tiếng Anh. Nếu đang thấy struggle với một ngôn ngữ mới, thì đọc 2 câu chuyện này để lấy động lực nha!
Câu chuyện 1: Cậu bé bán hàng rong khiến cả thế giới phải "quỳ"
Một blogger du lịch người Malaysia đăng video cuộc trò chuyện với cậu bé Campuchia bán hàng có khả năng nói 16 thứ tiếng và boom luôn - hơn 1,3 triệu view, hàng chục nghìn share, comment chỉ sau 5 ngày!
Trong đoạn video, cậu bé 14 tuổi Thuch Salik nói "nhoay nhoáy" bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Chưa hết đâu, cậu còn nghe hiểu tiếng Đức, tiếng Tagalog và tiếng Malay nữa... Đỉnh của chóp luôn!
Sau khi video viral, cuộc đời Salik đổi màu ngay lập tức! Một đài truyền hình ở Bắc Kinh mời cậu và gia đình đến thủ đô Trung Quốc với toàn bộ chi phí được sponsor. Tại đây, cậu được phỏng vấn và lên sân khấu ca hát nữa này!
Nhiều doanh nhân, tổ chức từ thiện donate hàng nghìn USD, tặng quà và cam kết hỗ trợ giáo dục cho em đến khi tốt nghiệp Đại học. Tithya - em trai của Salik cũng nhận được support tương tự. Xứng đáng lắm!
Câu chuyện 2: Anh bảo vệ "cày" 7 ngôn ngữ trong 15 tháng
Khairul là bảo vệ tại một nhà thờ Hồi giáo Putra ở Putrajaya, Malaysia - thường xuyên tiếp xúc với du khách quốc tế. Anh quyết định học nhiều ngôn ngữ để kết nối với khách một cách chủ động hơn, chứ không ngồi im như "tượng đài".
Dù làm việc 12 tiếng mỗi ngày, xong ca anh vẫn tranh thủ học ngoại ngữ. Càng khó khăn, anh càng quyết tâm chinh phục - đúng kiểu "never give up" luôn!
7 thứ tiếng mà Khairul có thể nói bao gồm: tiếng phổ thông, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Ba Tư và tiếng Anh.
15 tháng trước, khi từ nông thôn lên thành phố làm việc, anh chỉ nói được tiếng Kelantan. Và chỉ vài ngày sau, anh nhận ra không nhiều người hiểu được mình nói gì - giao tiếp với người khác và khách du lịch kiểu "ú ớ" luôn. Những tình huống "dở khóc dở cười" vì bất đồng ngôn ngữ đã thành động lực khủng cho anh!
Khairul bắt đầu với tiếng Malay và sau ba tháng, anh đã có thể giao tiếp trôi chảy rồi. Bí quyết?
Cách học duy nhất của anh là giao tiếp càng nhiều với khách du lịch càng tốt. Anh tận dụng mọi cơ hội để "bắt chuyện" với họ. Từng tý một, anh đã biết đến 7 thứ tiếng, hỗ trợ cực kỳ nhiều trong việc kết nối những vị khách nước ngoài đến thăm nhà thờ.
Nguồn: kenh14.vn