Hoàng Ngọc Hùng hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành diễn viên kịch điện ảnh truyền hình.
Từ bé đã mê phim như "ghiền", mơ ước một ngày được sáng lên màn ảnh như thần tượng. Nhưng plot twist ở chỗ sau khi tốt nghiệp THPT, bố mẹ mình lại muốn con trai theo nghiệp công an để có cuộc sống ổn định, tương lai đảm bảo. Năm 2016, gia đình đã cho mình đi nghĩa vụ công an tại Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Bình. Thế là mình đành tạm gác lại ước mơ để theo định hướng của bố mẹ.
Sau 3 năm cống hiến hết mình trong lực lượng, tham gia nhiều vụ cháy và đi cứu nạn, đạt được khá nhiều thành tích đáng tự hào. Quãng thời gian đó giúp mình trưởng thành và có thêm bản lĩnh trong cuộc sống. Đến năm 2019, mình đã lén lút đăng ký thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội để theo đuổi lại ước mơ còn dang dở. Plot twist tiếp theo: mình đã đỗ với số điểm top đầu của chuyên ngành diễn viên kịch điện ảnh - truyền hình luôn!
Vui sướng hết nấc nhưng cũng lo lắng không kém vì biết rõ diễn viên không phải là con đường bố mẹ mong muốn. Mình đã quyết định thẳng thắn ngồi xuống tâm sự với gia đình về việc xin ra quân để lên Hà Nội học diễn viên. Sau nhiều buổi thuyết phục, cuối cùng bố mẹ cũng gật đầu đồng ý. Năm 2019, mình viết đơn xin ra quân và hiểu rõ rằng con đường phía trước sẽ gặp vô vàn khó khăn thử thách.
Rời xa môi trường quân ngũ nghiêm khắc, trở thành tân sinh viên với những bước chân lạ lẫm đầu tiên trong môi trường mới, mình đối mặt với biết bao thứ khó khăn. Gia đình cũng không khá giả để lo cho con cái, mọi thứ từ cơm áo gạo tiền đều phải tự lo. Nhưng với ý chí và bản lĩnh của người quân nhân, mình không vì thế mà chùn bước, ngược lại đó còn là động lực để kiên trì theo đuổi ước mơ của mình
Nguồn: svvn.tienphong.vn