HuouMoon2425
New member
Lý do này hẳn là kỷ niệm chung của biết bao học trò mỗi khi muốn xin về trễ sau giờ tan trường
Dạo này, chắc chỉ có team học sinh cuối cấp mới thấm thía cảm giác thời gian trôi vèo vèo như chớp mắt Chỉ còn vài ba tháng nữa thôi là các bạn sẽ lao vào mùa thi cử căng não, rồi sẽ tốt nghiệp, trưởng thành, và chẳng bao lâu nữa sẽ phải cất chiếc áo trắng vào tủ, không còn được đến trường gặp hội bạn thân, thầy cô và chill cùng nhau như mọi khi nữa rồi
Mới đây, một bạn nữ sinh lớp 12 đã share đoạn chat với mẹ lên mạng, chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến ai đọc qua cũng phải nghẹn ngào. Bạn ấy xin phép mẹ về nhà trễ một tý sau giờ tan học và nhắn bố mẹ ăn cơm trước nhé. Khi mẹ hỏi lý do thì câu trả lời của bạn ấy là: "Con ở lại chào các bạn!"
Lần chào tạm biệt này xong, biết đâu sẽ rất khó để lại được gọi tên nhau, hỏi han và chào nhau như những ngày còn ngồi chung lớp Hết hôm nay là hết luôn cái thời mặc áo trắng xinh xắn rồi, không còn những buổi sáng dậy sớm chạy sang nhà crush... ơ nhầm, đứa bạn thân để rủ đi học cùng nữa. 12 năm cắp sách đến trường kết thúc thật rồi đó mọi người ơi, ai rồi cũng phải lớn và có những chân trời mới đang chờ đợi ở phía trước thôi
Những ngày này, bài hát hit của Thùy Chi lại được phát khắp nơi, như lời nhắc nhở về khoảnh khắc bạn sẽ không còn là học sinh nữa:
"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại
Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà
Nguồn: soha.vn