Xin kinh nghiệm tặng quà sinh nhật vợ ơi là vợ!

Chào hội anh em, có ai đang đau đầu chuyện tặng quà sinh nhật vợ giống mình không ạ?

Dạo này mấy chị cơ quan cứ xúi mình tặng vợ cái khoáng thần Mistmi gì đó, nghe nói có thành phần là nước phân cực để trẻ hóa da, làm mờ vết nhăn. Mình có lên mạng tìm hiểu qua rồi, đọc cái công dụng thấy cũng hợp lý đấy chứ. Nhưng mà sợ nhất là tặng xong vợ lại la làng "anh tặng em cái này là ý anh chê em già à???" Các bro vote giúp mình với, cho xin ý kiến tí!

*Bro ơi có tâm lại có tầm thế kia... còn tui đây chưa cưới thì đón đưa lấy về, sinh nhật hay 20/10 cũng quên sạch luôn*

*Ủa bác chơi sang ghê ha Mua cho vợ chai này là sang chảnh xỉu luôn đó. 3,2tr/lọ 200ml chứ ít gì đâu. Tặng đi bác, dùng thích là thích thiệt luôn á... Trước đây tui cũng hay chăm sóc da, tìm mua nhiều loại kem lắm, tuy nhiên mất thời gian bôi kem dưỡng ẩm sáng tối quá trời, mà da cũng chả cải thiện là mấy. Từ ngày tui dùng khoáng thần Mistmi này, da không những đẹp hơn nhiều mà quy trình chăm sóc cũng rút ngắn đi bao nhiêu luôn. Chỉ cần làm sạch da mặt rồi xịt lên đều khắp cổ và mặt thôi. Tui xịt thường xuyên cũng được nữa. Nghĩ vợ bác thích lắm đó*

*Gì cầu kì thế bác, dẫn đi ăn một phát là xong mà*

*Tui đây cứ dẫn đi ăn là ổn chứ chẳng có thời gian mà vọc quà này quà kia*

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top