Chào cả nhà!
Mình đang có vấn đề liên quan đến sức khỏe người thân và thực sự đang cần sự tư vấn, góp ý từ mọi người lắm ạ. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả!
Chuyện là mẹ mình bị ung thư vú được 4 năm rồi, lúc phát hiện ra thì đã ở giai đoạn 2A. Sau đó mẹ đã phải phẫu thuật cắt bỏ một bên và trải qua 6 đợt hóa trị. Xong quá trình điều trị, bác sĩ bệnh viện K cho xuất viện về nhà theo dõi, 3 tháng quay lại khám một lần.
Tính đến giờ cũng đã được 4 năm rồi, mấy lần gần đây đi tái khám có lần bác sĩ nghi ngờ bệnh di căn sang gan, phổi, nhưng may mắn là sau khi sinh thiết và xét nghiệm kỹ thì kết quả đều âm tính. Tuy vậy, mỗi lần đến tháng khám định kỳ là mình lại thấy lo lắng vô cùng, không biết khi nào bệnh sẽ tái phát, cứ sống trong trạng thái âu lo mãi
Điều khiến mình băn khoăn nhất là từ khi điều trị xong về đến giờ, mẹ mình không được bác sĩ chỉ định uống thuốc gì hay có phác đồ điều trị nào để ngăn ngừa tái phát cả. Nên mỗi lần đi khám lại mình lại thấy lo sợ, cảm giác như đang chờ đợi đến khi bệnh tái phát thì mới xử lý vậy.
Nguồn: tinhte.vn
Mình đang có vấn đề liên quan đến sức khỏe người thân và thực sự đang cần sự tư vấn, góp ý từ mọi người lắm ạ. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả!
Chuyện là mẹ mình bị ung thư vú được 4 năm rồi, lúc phát hiện ra thì đã ở giai đoạn 2A. Sau đó mẹ đã phải phẫu thuật cắt bỏ một bên và trải qua 6 đợt hóa trị. Xong quá trình điều trị, bác sĩ bệnh viện K cho xuất viện về nhà theo dõi, 3 tháng quay lại khám một lần.
Tính đến giờ cũng đã được 4 năm rồi, mấy lần gần đây đi tái khám có lần bác sĩ nghi ngờ bệnh di căn sang gan, phổi, nhưng may mắn là sau khi sinh thiết và xét nghiệm kỹ thì kết quả đều âm tính. Tuy vậy, mỗi lần đến tháng khám định kỳ là mình lại thấy lo lắng vô cùng, không biết khi nào bệnh sẽ tái phát, cứ sống trong trạng thái âu lo mãi
Điều khiến mình băn khoăn nhất là từ khi điều trị xong về đến giờ, mẹ mình không được bác sĩ chỉ định uống thuốc gì hay có phác đồ điều trị nào để ngăn ngừa tái phát cả. Nên mỗi lần đi khám lại mình lại thấy lo sợ, cảm giác như đang chờ đợi đến khi bệnh tái phát thì mới xử lý vậy.
Nguồn: tinhte.vn