Em đang cưỡi con ex150 đời 2015, odo đã chạm mốc 80.000km rồi nha.
Vừa rồi mới đưa xe đi làm bảo dưỡng: thay lọc gió + bugi + nước làm mát + xúc bình xăng + hàn nhẹ cái cổ bô vì nó bị mục hở tí tẹo.
Trước khi làm mấy thứ trên:
• Xe đi ì ạch, nặng nề, không bốc tẹo nào
• Tiếng nổ khá là chán đời luôn
• Nghe bụp bụp mỗi khi zô vào hẻm vắng
Sau khi làm xong:
• Xe khác hẳn bố ơi! Xe bốc phà phà, êm ru
• Lên ga, đá số đều mượt mà như lụa
Nhưng mà...
Vấn đề là tiếng máy có lúc nổ êm ru dễ thương, có lúc lại nổ xồ xồ ầm ĩ á Lúc đầu em nghĩ do cái cổ bô hàn chưa chuẩn, nhưng mà không phải đâu. Vì nếu cổ bô lỗi thì không có chuyện nổ êm ái như lông gà mái được. Em đang nghi ngờ do bộ máy (nồi niết gì đó luôn).
Ai cao thủ về xe giúp em bắt bệnh với nha, để em đi xử lý nốt cái bệnh này cho xong
Nguồn: tinhte.vn
Vừa rồi mới đưa xe đi làm bảo dưỡng: thay lọc gió + bugi + nước làm mát + xúc bình xăng + hàn nhẹ cái cổ bô vì nó bị mục hở tí tẹo.
Trước khi làm mấy thứ trên:
• Xe đi ì ạch, nặng nề, không bốc tẹo nào
• Tiếng nổ khá là chán đời luôn
• Nghe bụp bụp mỗi khi zô vào hẻm vắng
Sau khi làm xong:
• Xe khác hẳn bố ơi! Xe bốc phà phà, êm ru
• Lên ga, đá số đều mượt mà như lụa
Nhưng mà...
Vấn đề là tiếng máy có lúc nổ êm ru dễ thương, có lúc lại nổ xồ xồ ầm ĩ á Lúc đầu em nghĩ do cái cổ bô hàn chưa chuẩn, nhưng mà không phải đâu. Vì nếu cổ bô lỗi thì không có chuyện nổ êm ái như lông gà mái được. Em đang nghi ngờ do bộ máy (nồi niết gì đó luôn).
Ai cao thủ về xe giúp em bắt bệnh với nha, để em đi xử lý nốt cái bệnh này cho xong
Nguồn: tinhte.vn