Chào hội mê sách! Hôm 18/4 vừa rồi, trường ĐH Mở Hà Nội (HOU) vừa tổ chức một cuộc thi cực kỳ độc lạ tên là "Xếp sách nghệ thuật HOU"
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa để hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam 21/4" đó các bạn ơi!
Các bạn sinh viên đã biến hàng trăm cuốn sách từ đủ thể loại, kèm theo cả ảnh tư liệu, báo chí thành những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao Mỗi mô hình đều mang một ý tưởng siêu mới mẻ và phong phú!
Từng mô hình đều được các bạn sinh viên chăm chút tỉ mỉ, sắp xếp công phu để tạo thành những biểu tượng đặc trưng của đất nước mình
Mỗi tác phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn kể một câu chuyện thú vị về giá trị của sách. Thông điệp mà các bạn muốn gửi gắm chính là: Hãy cùng nhau khơi dậy niềm đam mê đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng cũng như nhà trường nha!
Riêng về chủ đề "Mái nhà chung HOU", Khoa Công nghệ sinh học đã gây ấn tượng mạnh với mô hình xếp sách được Ban tổ chức khen ngợi rần rần. Bạn Nguyễn Thị Phương Mai cho biết, mô hình của team mình được ghép từ tận 235 cuốn sách, với 3 màu chính là xanh, vàng và trắng.
"Thông qua mô hình sách nghệ thuật, chúng em muốn gửi đến thông điệp về tầm quan trọng của sách và việc đọc sách. Qua đó, chúng em muốn mọi người cùng trở thành những người yêu sách, cùng làm giàu và lan tỏa tri thức nhân loại đến mọi nơi", bạn Nguyễn Thị Phương Mai chia sẻ.
Một mô hình siêu xịn khác là "Nhịp cầu tri thức" - một cây cầu bắc qua dòng sông được xây từ hàng trăm cuốn sách Bởi vì sách chính là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại mà! Ý nghĩa sâu xa đằng sau khiến ai cũng phải gật gù tâm đắc.
Còn bạn Bùi Thị Thanh Huyền từ Khoa Tạo dáng công nghiệp lại lấy ý tưởng về một thư viện "mở": "Mô hình xếp sách nghệ thuật của chúng mình được thiết kế, xây dựng theo không gian mở, để sinh viên có thể học tập, lĩnh hội tri thức; đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận với văn hóa đọc. Cùng với đó, chúng em muốn khẳng định: tri thức không có cũ hay mới, mà sự là kết nối từ quá khứ, hiện tại và tương lai."
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Các bạn sinh viên đã biến hàng trăm cuốn sách từ đủ thể loại, kèm theo cả ảnh tư liệu, báo chí thành những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao Mỗi mô hình đều mang một ý tưởng siêu mới mẻ và phong phú!
Từng mô hình đều được các bạn sinh viên chăm chút tỉ mỉ, sắp xếp công phu để tạo thành những biểu tượng đặc trưng của đất nước mình
Mỗi tác phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn kể một câu chuyện thú vị về giá trị của sách. Thông điệp mà các bạn muốn gửi gắm chính là: Hãy cùng nhau khơi dậy niềm đam mê đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng cũng như nhà trường nha!
Riêng về chủ đề "Mái nhà chung HOU", Khoa Công nghệ sinh học đã gây ấn tượng mạnh với mô hình xếp sách được Ban tổ chức khen ngợi rần rần. Bạn Nguyễn Thị Phương Mai cho biết, mô hình của team mình được ghép từ tận 235 cuốn sách, với 3 màu chính là xanh, vàng và trắng.
"Thông qua mô hình sách nghệ thuật, chúng em muốn gửi đến thông điệp về tầm quan trọng của sách và việc đọc sách. Qua đó, chúng em muốn mọi người cùng trở thành những người yêu sách, cùng làm giàu và lan tỏa tri thức nhân loại đến mọi nơi", bạn Nguyễn Thị Phương Mai chia sẻ.
Một mô hình siêu xịn khác là "Nhịp cầu tri thức" - một cây cầu bắc qua dòng sông được xây từ hàng trăm cuốn sách Bởi vì sách chính là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại mà! Ý nghĩa sâu xa đằng sau khiến ai cũng phải gật gù tâm đắc.
Còn bạn Bùi Thị Thanh Huyền từ Khoa Tạo dáng công nghiệp lại lấy ý tưởng về một thư viện "mở": "Mô hình xếp sách nghệ thuật của chúng mình được thiết kế, xây dựng theo không gian mở, để sinh viên có thể học tập, lĩnh hội tri thức; đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận với văn hóa đọc. Cùng với đó, chúng em muốn khẳng định: tri thức không có cũ hay mới, mà sự là kết nối từ quá khứ, hiện tại và tương lai."
Nguồn: svvn.tienphong.vn