VoiKitty5593
New member
Trước cửa hiệu bánh Trung thu trên phố Cầu Đất (Hải Phòng), dòng người nối dài ngoằn ngoèo, xếp hàng từ lúc trời còn mờ mờ sáng chỉ để chờ mua loại bánh "xịn xò" nhất
Đúng là đến hẹn lại lên rồi các bạn ơi! Mỗi dịp Tết Trung thu đến gần, dòng người lại rồng rắn xếp hàng từ sáng sớm tinh mơ để mua bánh nướng, bánh dẻo của hiệu bánh Đông Phương (phố Cầu Đất, Hải Phòng). Cảnh tượng này đã thành "truyền thống" mỗi năm rồi đó
Theo ghi nhận của PV VTC News, sáng sớm 6/9 (ngày 11/8 Âm lịch), mặc dù lượng người giảm hơn so với những ngày trước nhưng vẫn là cảnh người đứng, người ngồi chờ tới giờ hiệu bánh mở cửa. Kiên nhẫn thật sự!
Nhiều người cho biết họ xếp hàng từ 4h sáng luôn, chờ 2-3 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường, thậm chí những hôm trời mưa tầm tã họ vẫn cứ đứng đợi chỉ để mua được đúng loại bánh mình yêu thích. Đúng là "tình yêu bánh Trung thu" mạnh mẽ quá đi! ️
Một chị có "thâm niên" xếp hàng mua bánh Trung thu ở đây cho biết, năm nay chị cũng gần 10 lần đứng xếp hàng từ sáng sớm để mua bánh về bán lại cho những người có nhu cầu. "Thời điểm này chủ yếu là người dân đi mua, những người mua về để bán lại nếu có cũng rất ít. Tôi phải đặt bánh từ 2 tháng trước mới lấy được số lượng mình cần", chị này chia sẻ. Quá pro luôn!
Có người huy động tận 5-7 người thân cùng ra đứng xếp hàng để mong mua được số lượng đúng ý. Chiến thuật "đông người đông của" đây rồi
Để mọi người không phải chen lấn, xô đẩy hay đi lại loạn xạ, trước giờ mở cửa, nhân viên cửa hàng bánh Trung thu Đông Phương sẽ phát cho mỗi người một phiếu đánh số thứ tự. Văn minh và có tổ chức quá đi mất!
Sau khi đã nhận được số thứ tự rồi thì dòng người bắt đầu tản mát ra, không còn chen chúc nữa
Nguồn: kenh14.vn