Thay vì những hàng xe xếp kín như mọi khi, giờ đây người dân Thái Lan đang phải xếp hàng... can nhựa để mua xăng dầu luôn các bạn ơi
Tình hình khủng hoảng nhiên liệu tại xứ sở chùa Vàng đang diễn ra cực kỳ nghiêm trọng nè. Nhiều trạm xăng đã "cháy hàng" luôn rồi, một số chỗ hết hạn ngạch (quota) của tháng này và phải đóng cửa chờ sang tháng sau mới bán tiếp. Người dân lo "max sương sương", có người đi lang thang cả ngày chỉ đổ được vỏn vẹn 500 Baht thôi (tầm 400k Việt Nam đồng á)
Hình ảnh người dân mang xô, chậu và can nhựa đi xếp hàng để mua xăng về dùng cho nông nghiệp hoặc dự phòng khẩn cấp giờ xuất hiện nhiều vô cùng và đang được share rần rần trên các mạng xã hội ở Thái Lan.
Mới đây, trang Facebook "Uttaradit 24 Giờ" đã đăng tải những hình ảnh người dân mang can nhựa xếp hàng dài "như hội chợ" tại trạm xăng để tích trữ. Ngoài ra, lượng xe cộ đổ về cũng đông nghẹt luôn á. Nội dung bài đăng cho biết: "Nhìn số lượng can kìa! Bầu không khí tại trạm xăng PT Ruamchit, ngã ba Saddle hôm nay lúc 15:03 (23/03/26). Buổi chiều hàng dài như vô tận, người dân mang can đến xếp hàng đông hơn hẳn mọi ngày"
Bên cạnh đó, phóng viên tờ Thairath cũng ghi nhận tình hình nhiên liệu tại khu vực trước trạm xăng Bangchak, đường Jarodvithithong, thị trấn Sawankhalok, huyện Sawankhalok, tỉnh Sukhothai: Người dân đã tập trung đông "như kiến" trước cửa trạm xăng để chờ lấy số thứ tự mua dầu Diesel ngay từ khi trạm còn chưa mở cửa nha.
Việc đám đông tụ tập từ sớm đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cực mạnh do đây là tuyến đường hai chiều nằm ngay trung tâm thị trấn Sawankhalok luôn
Đội cảnh sát giao thông thuộc đồn cảnh sát địa phương đã phải có mặt để điều tiết và phân luồng giao thống rồi đó. Tại làn đường bên trái phía trước trạm xăng Bangchak, các phương tiện của người dân nối đuôi nhau nằm chờ để được vào đổ xăng theo số thứ tự mà nhân viên trạm xăng đã phát cho những người có nhu cầu.
Nguồn: soha.vn
Tình hình khủng hoảng nhiên liệu tại xứ sở chùa Vàng đang diễn ra cực kỳ nghiêm trọng nè. Nhiều trạm xăng đã "cháy hàng" luôn rồi, một số chỗ hết hạn ngạch (quota) của tháng này và phải đóng cửa chờ sang tháng sau mới bán tiếp. Người dân lo "max sương sương", có người đi lang thang cả ngày chỉ đổ được vỏn vẹn 500 Baht thôi (tầm 400k Việt Nam đồng á)
Hình ảnh người dân mang xô, chậu và can nhựa đi xếp hàng để mua xăng về dùng cho nông nghiệp hoặc dự phòng khẩn cấp giờ xuất hiện nhiều vô cùng và đang được share rần rần trên các mạng xã hội ở Thái Lan.
Mới đây, trang Facebook "Uttaradit 24 Giờ" đã đăng tải những hình ảnh người dân mang can nhựa xếp hàng dài "như hội chợ" tại trạm xăng để tích trữ. Ngoài ra, lượng xe cộ đổ về cũng đông nghẹt luôn á. Nội dung bài đăng cho biết: "Nhìn số lượng can kìa! Bầu không khí tại trạm xăng PT Ruamchit, ngã ba Saddle hôm nay lúc 15:03 (23/03/26). Buổi chiều hàng dài như vô tận, người dân mang can đến xếp hàng đông hơn hẳn mọi ngày"
Bên cạnh đó, phóng viên tờ Thairath cũng ghi nhận tình hình nhiên liệu tại khu vực trước trạm xăng Bangchak, đường Jarodvithithong, thị trấn Sawankhalok, huyện Sawankhalok, tỉnh Sukhothai: Người dân đã tập trung đông "như kiến" trước cửa trạm xăng để chờ lấy số thứ tự mua dầu Diesel ngay từ khi trạm còn chưa mở cửa nha.
Việc đám đông tụ tập từ sớm đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cực mạnh do đây là tuyến đường hai chiều nằm ngay trung tâm thị trấn Sawankhalok luôn
Đội cảnh sát giao thông thuộc đồn cảnh sát địa phương đã phải có mặt để điều tiết và phân luồng giao thống rồi đó. Tại làn đường bên trái phía trước trạm xăng Bangchak, các phương tiện của người dân nối đuôi nhau nằm chờ để được vào đổ xăng theo số thứ tự mà nhân viên trạm xăng đã phát cho những người có nhu cầu.
Nguồn: soha.vn