Chưa bao giờ mua bánh trung thu mà khổ như thế này Hàng tuần nay, cảnh chen lấn xếp hàng từ tờ mờ sáng ở cơ sở làm bánh truyền thống phố Thụy Khuê đã trở thành "drama" hot nhất Hà Nội. Phải đến từ sớm tinh mơ, xếp hàng dài ngoằn ngoèo, mà mỗi lượt chỉ được mua có giới hạn. Muốn nhiều hơn? Xin mời quay vòng xếp lại từ đầu luôn nhé Cả một đoạn phố ùn tắc không còn chỗ đứng vì cảnh mua bán này.
Cảnh chen chúc mua bánh trung thu tại cơ sở truyền thống trên phố này đã diễn ra cả tuần nay rồi, suốt từ lúc mở cửa đến đóng cửa luôn.
Người dân sống gần đó chia sẻ, những năm trước không đông như thế này đâu. "Mấy hôm trước còn chen lấn và xếp hàng kéo dài hàng chục mét. Hôm nay đã vãn bớt đi nhiều rồi đấy", một bác lớn tuổi nói. Nghe mà tưởng tượng không nổi luôn
Nhiều người đã phải dậy từ 5h30 sáng để chờ gia chủ mở cửa và đợi được mua. Sớm hơn cả đi làm á nha
Bánh tại đây vừa làm mới ra lò vừa bán nên không kịp phục vụ khách hàng. Fresh from the oven nhưng mà demand quá khủng
Chỉ bán một bánh nướng một bánh dẻo, mỗi người chỉ được mua hai hộp, không hơn. Giới hạn cứng đét luôn!
Giá bánh từ 35.000 đồng đến trên 50.000 đồng một chiếc tùy loại nhân. Cũng không rẻ nhưng mà "đắt xắt ra miếng" nên ae vẫn cày
Nguồn: soha.vn