Xem World Cup ở nhà hay ra quán cà phê thì tiết kiệm hơn?

8132d8436ba6e16deba9.jpg


Mỗi mùa World Cup lại đến, hội mê bóng đá lại phải "đau đầu" với câu hỏi kinh điển: nên nằm nhà xem chill chill với gia đình hay kéo bạn bè ra quán cà phê "hít drama" cho nó náo nhiệt? Nếu nói về không khí thì mỗi bên một vẻ, nhưng mà nếu soi kỹ về mặt tài chính thì sao nhỉ?

Tưởng tượng nhé, một gia đình 3-4 người ngồi xem trận đấu tối. TV bật sớm để nghe mấy ông bình luận phân tích, điều hòa chạy nonstop vì trời nóng kinh khủng, wifi cắm điện để tra cứu info hay lướt TikTok lúc nghỉ giữa hiệp. Nhiều nhà còn bật thêm quạt cho mát rượi, rồi chuẩn bị sẵn nước ngọt, trái cây, snack để nhâm nhi trong lúc xem cho vibe

Từ khoảng 20h đến 1h sáng, tức là ngồi xem đến 5 tiếng liền. Nghe có vẻ lâu phết, nhưng thật ra tính ra tiền điện thì không "chát" như bạn nghĩ đâu. Theo mức tiêu thụ điện hiện tại, tổng chi phí điện cho một đêm xem bóng đá như vậy chỉ rơi vào khoảng 15.000 - 25.000 đồng thôi nha!

Cộng thêm vài lon nước ngọt, trái cây hay đồ ăn vặt có sẵn trong nhà, tổng cộng vẫn khá "friendly" với ví. Đặc biệt, nếu có 3-4 người cùng xem, chia đều ra thì gần như không đáng kể luôn ý

30d5e673957fc1c2bea2.jpg


Giờ chuyển qua team "ra quán cho nó sang" nào! Hiện tại giá đồ uống ở các quán cà phê có chiếu bóng đá thường là: 35.000 - 60.000 đồng/cốc ở quán bình dân, còn chuỗi lớn thì 60.000 - 100.000 đồng hoặc hơn luôn á. Một mình đi xem tối thiểu cũng tốn khoảng 40.000 - 70.000 đồng rồi. Còn nếu kéo hội 4 người thì tổng bill có thể lên tới 160.000 - 300.000 đồng chỉ riêng nước uống thôi đấy! Chưa kể nhiều bạn còn gọi thêm đồ nhâm nhi, hướng dương, khoai chiên hay các món ăn đêm khác nữa chứ.

Nếu chỉ tính tiền điện thì ở nhà obviously tiết kiệm hơn rồi. Tuy nhiên, để có trải nghiệm xịn xò, nhiều gia đình đã phải đầu tư TV màn hình khủng, loa xịn, điều hòa và wifi xịn sò từ trước. Tính cả mấy món này thì ban đầu cũng "toang" ví không ít đâu. Trong khi đó, quán cà phê có sẵn màn hình to đùng, âm thanh đỉnh cao và không khí náo nhiệt với hàng chục người. Vì vậy, với team chỉ xem vài trận hay ho trong cả mùa giải thì ra quán đôi khi lại reasonable hơn thay vì mua đồ mới về nhà ‍♂️

Thực ra, thứ khiến quán cà phê đông nghẹt mỗi mùa World Cup không phải là ly cà phê đâu nha. Mà là cái vibe ấy! Tiếng hò hét ầm ĩ khi có bàn thắng, cảm giác xem bóng cùng hàng chục người không quen nhưng cùng "sướng khóc" chung cảm xúc – đó là thứ khó mà có được khi ngồi trong phòng khách gia đình. Đây cũng là lý do nhiều người sẵn sàng móc hầu bao thêm vài chục nghìn mỗi trận để ra ngoài "hưởng thụ" bóng đá

efe379b6e831957eea75.jpg


Nếu nói về tiền bạc thuần túy thì: xem ở nhà rẻ hơn rất nhiều.

Một đêm xem bóng đá tại nhà thường chỉ tốn vài chục nghìn tiền điện và đồ nhâm nhi, còn ở quán thì có thể cao gấp 2-5 lần. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tận hưởng không khí World Cup sôi động cùng hội bạn thì khoản chênh lệch đó nhiều người vẫn "ok" lắm. Nói thẳng ra là xem ở nhà thì save tiền, còn ra quán thì trả tiền cho experience. Và trong mùa World Cup, không ít người chơi kiểu lai căng: trận thường xem ở nhà cho đỡ tốn, còn trận "sinh tử" thì phải kéo nhau ra quán để "cháy" hết mình với bóng đá thôi ⚽

22d028cb63c127e77885.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top