Chiều tối 7/9, một biển người đứng chờ đợi tin tức người thân tại cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Không khí nghẹn ngào với những giọt nước mắt, ai cũng thầm cầu nguyện cho người thân của mình vượt qua cửa tử
Nửa đêm 6/9, chị Dung đang lướt báo thì thấy tin quán karaoke An Phú bị cháy. Linh cảm không lành, chị liền gọi điện cho 2 đứa cháu nhưng không ai bắt máy. Cả nhà hoảng loạn tìm kiếm suốt đêm. Khi đến quán karaoke, nhìn thấy chiếc xe của cháu kẹt trong đống tro tàn, chị Dung như người mất hồn...
Đứng trước cổng BV đa khoa Thuận An chiều 7/9, chị Dung vẫn cố níu lấy chút hi vọng mong manh, cầu mong 2 đứa cháu yêu quý của mình may mắn thoát nạn
Những giọt nước mắt trong vô vọng
"Mẹ em làm tạp vụ ở quán karaoke đó. Khi nghe tin cháy, em như chết lặng luôn, vội vã bắt xe đi tìm mẹ trong đêm. Từ tối qua đến giờ, em chưa nhìn thấy mẹ, không thấy người mà cũng chưa tìm ra... Mọi thứ quá đột ngột" - Chị T run rẩy nói, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đang nói chuyện với phóng viên, bỗng có người thân chạy lại: "Tìm được mẹ rồi! Mẹ không sao đâu!". Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má chị T - điều kỳ diệu đã đến với gia đình
Dù trời đã tối mịt, vẫn còn vô số người đứng chờ trước cổng bệnh viện. "Dù chờ đến sáng mai tôi cũng chờ" - một người đàn ông chia sẻ với giọng đầy xúc động.
Trước cổng BV đa khoa Thuận An chiều nay quá nhiều nước mắt, ai cũng mong người thân mình bình an trở về. Có gia đình may mắn nhận được tin vui, nhưng cũng có những gia đình nghe tin phải vào nhận dạng thi thể người thân
Nguồn: kenh14.vn