Không phải đùa đâu nha mọi người ơi, sạn của "Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký" to đùng như núi Thái Sơn, mà đạo diễn cùng ekip không ai thấy cả, chỉ có đám khán giả tội nghiệp phát hiện ra thôi
Sau hơn một tháng lên sóng, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký là phim làm lại lần thứ 8 với nội dung cũ rích nhưng vẫn kéo được lượng khán giả ổn định xem đều. Tuy nhiên với nhiều bạn, ngắm Trương Vô Kỵ (Tăng Thuấn Hy) visual đỉnh như thần tiên vẫn không sướng bằng việc được làm "cô Tấm", ngồi nhặt sạn no nê từ tập này sang tập khác Có lẽ đạo diễn vì quá mê máy quay hiện đại, nên quên béng mất việc đầu tư nhân viên soi sạn ở khâu hậu kỳ rồi.
Trong một cảnh quay ngoài trời, hội mắt tinh cư dân mạng đã chộp được khoảnh khắc hai anh chàng thời hiện đại xuyên không về thời xưa luôn nè
Trương Vô Kỵ không mặc gì vẫn đẹp trai phát hờn, nhưng con cá trên tay anh mới là main character thật sự. Đây là cá trắm cỏ nha các bạn ơi
Trương Vô Kỵ mặc áo vào cũng visual đỉnh of the đỉnh. Nhưng con cá lại có gì đó sai sai... Đây là cá chép mà chú đạo diễn ơiii…
Đây là phân cảnh tỉ thí võ nghệ giữa các tỷ muội trong phái Nga Mi. Nhưng body và gương mặt của vị cô nương kia lại cực kỳ nam tính luôn á
Gói đồ của Trương Vô Kỵ nhuốm đầy máu sau khi được moi ra từ bụng vượn trắng.
Nhưng sau khi chuyển cảnh lại trắng tinh như vừa mới được bôi kem che khuyết điểm xịn sò
Nguồn: kenh14.vn