Xem "Sex Education" giật mình vì 1 câu thoại: Tỉnh ngộ sau 16 năm hôn nhân độc hại, quyết tâm thoát khỏi vòng luẩn quẩn

NangBongNgoan

New member
Ai ngờ được là một bộ phim lại có thể thay đổi cả cuộc đời mình chứ? Mà lại còn là "Sex Education" nữa – bộ phim mà nghe tên thôi đã thấy "mạnh" rồi

0dc5026627e10eb8517b.jpg


16 năm trôi qua trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mình như đang sống trong bóng tối vậy. Chồng mình thì độc đoán, gia trưởng, vũ phu, lại còn nghiện rượu nữa – chuẩn combo "red flag" rồi Không chỉ mình mà ai nhìn vào cũng thấy không ổn. Bạn bè, người thân ai cũng khuyên nên ly hôn để giải thoát cho bản thân và 2 đứa con. Mọi người nói nhiều lắm, rằng sống với một người đàn ông như thế thì đời mình chỉ toàn bóng tối mà thôi.

Nhưng mình vẫn cứ "đắm đuối" trong ảo tưởng về sự thay đổi. Bởi sau mỗi lần đánh vợ, anh ta đều hứa hẹn sẽ thay đổi. Thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi nữa này. Mình cứ tin rồi lại thất vọng, vòng lặp mãi không dứt Chỉ cần có chuyện gì không vừa ý, anh ta sẽ đánh, tát vợ ngay trước mặt các con. Con gái lớn học lớp 8, con bé sợ bố hơn cả sợ ma. Chỉ cần nghe tiếng bố về là lủi đi chỗ khác luôn, đau lòng lắm

Mấy ngày trước, tình cờ xem được bộ phim đình đám "Sex Education". Phim kể về hành trình trưởng thành, khám phá những điều mới mẻ và giải đáp thắc mắc của tuổi dậy thì của lũ teen. Cảm nhận đầu tiên là: phim này real quá! Rất đời, rất thật!

Otis – nam chính trong phim – cùng cô bạn thân mở phòng tư vấn tâm lý, giúp các bạn giải quyết những "chuyện tế nhị" ở trường. Và cậu ấy có những câu nói cực kỳ hay, thấm thía vô cùng ✨

Khi nghe Otis nói với một người bạn: "Nếu bạn đang ở bên một người không coi trọng chính bạn, luôn đòi hỏi bạn phải thay đổi, thì có lẽ đây là một red flag cực mạnh đấy!", mình như bị sét đánh vậy. Cả đêm hôm đó không ngủ được, suy nghĩ mãi về câu nói này. Nó đúng quá đúng với trường hợp của mình

Chồng mình chưa bao giờ tôn trọng vợ. Anh ta đánh đập vợ nhưng lại đòi hỏi vợ phải cảm thông, thấu hiểu cho hành động bạo lực đó. Thậm chí còn biện minh rằng đánh vợ là để thể hiện "tình yêu". Nghe thật trớ trêu và oái oăm làm sao!

Nhưng mình vì quá tin tưởng vào những lời hứa hẹn của anh ta nên cứ trì hoãn chuyện ly hôn mãi. Và càng nhu nhược, anh ta càng không xem mình ra gì. Anh ta lấn tới, coi thường, khinh miệt, thậm chí còn khoe với bạn bè: "Nó làm sao dám bỏ tao". Toxic vô cùng

Sáng hôm sau, mình quyết định đến văn phòng luật sư nhờ tư vấn ly hôn và phân chia tài sản. Lần này, mình sẽ làm được! Mình sẽ giải thoát chính mình và mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn cho các con. Không thể chôn vùi và để cuộc đời trôi qua lãng phí vì một người đàn ông không xứng đáng

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top