Xem Sex Education 3 lần trong đêm, tìm ra 3 câu nói biến "xui xẻo" thành "trúng số"

Turns out mình không phải là một bà mẹ trung niên thất bại vô dụng đâu nha...

cc572e0539d2a8c130a7.jpg


Bạn đã bao nhiêu lần rơi vào trạng thái thất tình, chia tay hay tệ hơn nữa là ly hôn rồi? Bạn đã từng tự "đánh" chính bản thân mình vì nghĩ rằng mối tình này toang là do mình sai chứ?

Tớ đã từng phớt lờ lời bạn thân: "Xem Sex Education đi, hay muốn khóc luôn ấy, dạy được cả con nắn được cả chồng". Và mãi cho đến khi phải ký vào tờ đơn ly hôn tớ mới quyết định xem bộ phim này, thậm chí có những đoạn tớ đã xem đi xem lại tới 3 lần trong 1 đêm. Và có 3 câu thoại gần như thay đổi cuộc đời tớ, biến những "xui xẻo" hiện tại thành 1 loại may mắn. Thì ra, tớ không phải 1 phụ nữ trung niên thất bại vô dụng, tớ chỉ đang đứng ở trạm dừng nghỉ của cuộc đời mình để chuẩn bị cho 1 hành trình mới thôi.

Khi đối mặt với người từng yêu mình nói đã hết cảm xúc, 1 cuộc tình gần "hết date" hay 1 cuộc hôn nhân "chết lâm sàng" bao năm, chúng ta thường có xu hướng tự vấn bản thân. "Tại sao anh ấy thay đổi?", "Mình đã làm sai điều gì?" rồi "Tại sao anh ấy từng chiều chuộng yêu thương mình thế giờ lại lạnh lùng đến tàn nhẫn?"...

d0cbe636742d40b75f52.jpg


"Tình yêu không phải là những cử chỉ lớn lao, mặt trăng hay các vì sao. Nó đôi khi chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên" – Otis Milburn

Nhưng đôi khi tình yêu cũng có "expiry date" đó, bản tính anh ta là thích cái mới chán cái cũ, anh ta dễ dàng "dao động" với những cám dỗ ngoài kia thì dừng lại là cái kết khó tránh khỏi rồi. Và đôi khi bạn cũng chẳng làm sai điều gì cả, cái sai duy nhất là bạn đã chọn sai người, tin nhầm người thôi.

Thế nên đứng trước đổ vỡ đừng quá dằn vặt bản thân nếu bạn đã hết lòng, hết tâm, hết sức. Trên đời không có gì tuyệt đối, đặc biệt là cảm xúc của con người, có chăng bạn thiếu 1 chút may mắn mà thôi! ✨

"Nếu bạn đã hết yêu, hãy nói thẳng ra"

Điều đáng sợ nhất trong 1 mối quan hệ là sự im lặng. Có những cuộc chia tay chỉ qua tin nhắn, thậm chí là họ chọn cách "bốc hơi" khỏi cuộc đời bạn như chưa từng tồn tại (ghosting kiểu gì ấy). Họ gọi đấy là cách kết thúc nhẹ nhàng, "đau 1 lần rồi thôi" hoặc họ sẽ chọn cách tệ bạc nhất là biến bạn từ nạn nhân trở thành kẻ gây lỗi.

Thế mới nói, tình yêu đừng nên phân chia yêu ít hay yêu nhiều, đã yêu là chân thành, là dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất, là dốc hết tình cảm chứ không phải chừa lại chỗ cho 1 ai khác. Còn nếu đã hết yêu, đã thay lòng thì "làm ơn" nói cho người ta biết. Thẳng thắn cũng chính là sự tử tế còn sót lại trong mối quan hệ này. Đừng im lặng, đừng an ủi xoa dịu, đừng lấy cái khác ra che lấp để trốn tránh, cũng đừng lý do bằng 2 từ "không hợp", bởi không hợp đã chẳng là gì của nhau rồi thì sao còn kéo dài?

790cecf9784e70575c0b.jpg


"Hãy kiểm soát câu chuyện của chính mình"

Đây là câu nói ngắn gọn nhưng rất đắt giá và cần thiết cho mỗi người. Ai cũng có câu chuyện riêng, niềm vui thì có thể giống nhau nhưng chẳng có nỗi buồn nào như nhau cả. Câu chuyện của bạn, dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay khổ đau hãy cố gắng kiểm soát nó, đừng biến nó thành "drama" bi kịch ảnh hưởng tương lai sau này của bạn.

Ví dụ như câu chuyện của chính tớ, tớ đã cố gắng hết mình vì gia đình nhưng đổi lại là sự phản bội. Tớ mất cả tháng trời suy nghĩ xem bản thân đã sai điều gì khiến chồng chán mình. Tớ bị cuốn theo những bài hát buồn, những bộ phim tiêu cực, những góc tệ nhất trong câu chuyện của chính mình. Tớ nghĩ mình "xuống dốc không phanh" đến mức người đàn ông từng yêu mình nhiều như thế chán vợ tới nỗi không muốn tuyên bố lý do ly hôn. Tớ không thể kiểm soát được những điều tồi tệ cùng lúc xảy đến với mình. Tớ mệt mỏi, tuyệt vọng rồi thả trôi mọi thứ 1 cách vô hồn.

Rồi tớ nhận ra, sự chung thủy của bạn đời đôi khi là 1 loại may mắn. Thay đổi là bản năng nhưng chung thủy lại là lựa chọn. Họ chọn hết yêu đâu phải lỗi do bạn? Và việc anh ta phải tự mình đối diện với bạn, nói rõ lý do để kết thúc là trách nhiệm, là nghĩa vụ chứ không phải muốn hay không.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top