CuaBobo2027
New member
Chị là giáo viên THCS, được học trò yêu quý vì tính gần gũi, tâm lý như bạn bè luôn. Nhưng mà... chính cách dạy con của chị lại khiến con trai "quay lưng" hẳn đó
Nhà chị có 2 đứa nhóc: bé gái lớp 5, bé trai lớp 9. Con trai chị hiền lành nhưng kiểu bướng theo cách... có lý á. Nghĩa là chuyện gì đúng thì nghe, chuyện gì sai thì cãi tới bến không chừa. Nhiều lúc chị áp đặt, nó cãi thẳng: "Con không muốn sống theo ý muốn của cha mẹ!" Nhưng mà cũng may là học giỏi, biết phân biệt đúng sai nên chị cũng an tâm phần nào.
Mấy tháng gần đây, con chị có biểu hiện dậy thì rõ ràng. Thế là chị... lấy đó làm "chất liệu" để trêu đùa con Mỗi lần bị chọc, con "phóng" ánh mắt ghét bỏ về phía chị cực mạnh luôn. Mối quan hệ mẹ con từ đó lạnh tanh: đi học về là tự nhốt mình trong phòng, đến giờ cơm mới lù lù ra ăn rồi lại biến.
Chị vẫn tự tin về cách dạy con của mình: "Mình dạy được học trò, sao lại không dạy nổi con?" Nhưng chồng chị nhận ra vấn đề rồi, nhắc nhở: "Đừng lấy chuyện tế nhị của con ra đùa giỡn, kể cho người khác nghe nữa!" Chị gạt đi, còn nghĩ: "Chuyện dậy thì bình thường mà, có gì đâu mà xấu hổ?"
Cho đến khi xem phim "Sex Education", chị mới giật mình nhận ra mình sai be bét
Nhân vật Jean Milburn trong phim là chuyên gia tâm lý đấy nhé, hiểu biết rộng lắm. Nhưng bà ấy vẫn fail trong việc nuôi dạy con trai Otis. Khi Otis dậy thì, Jean vô tư đùa giỡn, nói chuyện tình dục với con. Dù Otis đỏ mặt xấu hổ tới mức nào, Jean vẫn không dừng lại. Thậm chí còn viết sách về sự thay đổi sinh lý của con luôn! Kết quả là Otis bị tổn thương sâu sắc.
Chị sững người trước tình tiết phim quá đỗi... hiện thực. Chính xác là đang nhìn thấy mình trong đó! Chị cũng đang đi theo con đường của Jean, trở thành bà mẹ "vô duyên" trong mắt con rồi
Chị liếc sang con trai, như thường lệ, nó lại phóng cho chị một cái nhìn căm ghét. Rồi nó bỏ vào phòng, không nói gì. Chị gọi tên, nó "Dạ" qua loa, chân vẫn bước đi và đóng cửa phòng cái rầm như một cách từ chối cuộc trò chuyện với mẹ.
Chị chán nản tâm sự với chồng. Anh ấy thở dài: "Anh đã khuyên rồi mà em không nghe. Giờ chuyện tế nhị của con, cả khu chung cư biết hết. Thấy con, họ hỏi mấy câu vô duyên, con bực mình càng thêm bực. Càng bực thì càng ghét mẹ, không muốn tâm sự nữa."
Nguồn: soha.vn
Nhà chị có 2 đứa nhóc: bé gái lớp 5, bé trai lớp 9. Con trai chị hiền lành nhưng kiểu bướng theo cách... có lý á. Nghĩa là chuyện gì đúng thì nghe, chuyện gì sai thì cãi tới bến không chừa. Nhiều lúc chị áp đặt, nó cãi thẳng: "Con không muốn sống theo ý muốn của cha mẹ!" Nhưng mà cũng may là học giỏi, biết phân biệt đúng sai nên chị cũng an tâm phần nào.
Mấy tháng gần đây, con chị có biểu hiện dậy thì rõ ràng. Thế là chị... lấy đó làm "chất liệu" để trêu đùa con Mỗi lần bị chọc, con "phóng" ánh mắt ghét bỏ về phía chị cực mạnh luôn. Mối quan hệ mẹ con từ đó lạnh tanh: đi học về là tự nhốt mình trong phòng, đến giờ cơm mới lù lù ra ăn rồi lại biến.
Chị vẫn tự tin về cách dạy con của mình: "Mình dạy được học trò, sao lại không dạy nổi con?" Nhưng chồng chị nhận ra vấn đề rồi, nhắc nhở: "Đừng lấy chuyện tế nhị của con ra đùa giỡn, kể cho người khác nghe nữa!" Chị gạt đi, còn nghĩ: "Chuyện dậy thì bình thường mà, có gì đâu mà xấu hổ?"
Cho đến khi xem phim "Sex Education", chị mới giật mình nhận ra mình sai be bét
Nhân vật Jean Milburn trong phim là chuyên gia tâm lý đấy nhé, hiểu biết rộng lắm. Nhưng bà ấy vẫn fail trong việc nuôi dạy con trai Otis. Khi Otis dậy thì, Jean vô tư đùa giỡn, nói chuyện tình dục với con. Dù Otis đỏ mặt xấu hổ tới mức nào, Jean vẫn không dừng lại. Thậm chí còn viết sách về sự thay đổi sinh lý của con luôn! Kết quả là Otis bị tổn thương sâu sắc.
Chị sững người trước tình tiết phim quá đỗi... hiện thực. Chính xác là đang nhìn thấy mình trong đó! Chị cũng đang đi theo con đường của Jean, trở thành bà mẹ "vô duyên" trong mắt con rồi
Chị liếc sang con trai, như thường lệ, nó lại phóng cho chị một cái nhìn căm ghét. Rồi nó bỏ vào phòng, không nói gì. Chị gọi tên, nó "Dạ" qua loa, chân vẫn bước đi và đóng cửa phòng cái rầm như một cách từ chối cuộc trò chuyện với mẹ.
Chị chán nản tâm sự với chồng. Anh ấy thở dài: "Anh đã khuyên rồi mà em không nghe. Giờ chuyện tế nhị của con, cả khu chung cư biết hết. Thấy con, họ hỏi mấy câu vô duyên, con bực mình càng thêm bực. Càng bực thì càng ghét mẹ, không muốn tâm sự nữa."
Nguồn: soha.vn