Xem phim Sex Education, lão bố suýt "training" con trai thành villain đời thực

KemSweet180

New member
b774b100cdb0b5a35cf1.jpg


Ai ngờ được phim Sex Education lại là một "giáo trình" đỉnh cao để mình học cách làm cha đúng nghĩa

Nghe fancy chưa: mình là hiệu trưởng cấp 2, vợ là giảng viên đại học. Ai cũng flex gia đình mình "perfect family" - viên mãn, thành công, gia giáo chuẩn chỉnh. Thật ra mình cũng hơi tự hào về điều này và luôn muốn giữ vững vibe "gia đình hoàn hảo" trong mắt thiên hạ nữa

Vì có địa vị xã hội, mình đặt áp lực con trai phải giỏi giang lên level max luôn. Sau khi sinh con, vợ mình bị băng huyết, phải cắt bỏ tử cung để bảo toàn mạng sống. Thế là con trai trở thành "golden child" duy nhất, được cưng như trứng mỏng. Nhưng đi kèm với đó là expectation phải thành công vượt xa ba mẹ cũng đè nặng lên vai nó luôn

Hồi bé, con luôn top học sinh xuất sắc của trường. Lên cấp 2, con học ngay trường mình làm hiệu trưởng. Cái tag "con trai thầy hiệu trưởng" càng khiến con phải outstanding hơn nữa. Tối nào mình cũng nhắc nhở con phải gương mẫu, làm leader trong mọi hoạt động trường lớp, luôn là number one để xứng danh đó.

Năm ngoái con mình lớp 8 bắt đầu rebel mode Học hành drop xuống, lén lút xem điện thoại, ăn toàn đồ "nguy hiểm" kiểu xiên que, trà sữa, chân gà... (những thứ vợ chồng mình ban cả đời). Con nói chuyện hổ báo, thái độ với ba mẹ còn toxic. Từ top 1 trường, con rớt xuống hạng 5. Mình điên lên mắng la, đe dọa con phải học, không được chống đối.

89d52d9b80a48224d0f7.jpg


Càng làm vậy, con càng đối kháng mạnh hơn. Vợ mình nhẹ nhàng khuyên can thì con lại nghe. Vì chuyện dạy con mà vợ chồng mình cứ conflict hoài. Vợ bảo phải soft approach, dùng tình cảm để hiểu con, gần gũi con. Mình lại cứng đầu phản đối vì nghĩ "thương thì cho roi cho vọt", càng dễ dãi thì con càng hư hỏng nhanh.

Cho đến tháng 3 năm ngoái, mình tình cờ biết đến phim Sex Education. Vì bận rộn nên mình chỉ xem trích đoạn thôi. Trong đó, cô hiệu trưởng Hope Haddon và ông Michael Groff là 2 nhân vật khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ vì họ đều là hiệu trưởng, giống mình

Cả 2 nhân vật này đều rất authoritarian. Họ áp đặt, đe dọa, strict, thiếu empathy trong cách treat mọi người và học sinh. Nhất là ông Michael, ông luôn muốn con trai Adam trở nên xuất sắc, ông control mọi thứ trong cuộc sống con trai. Và rồi Adam đã phản kháng lại cha mình, chống đối kinh khủng, biến thành "bad boy" trong mắt bạn bè để che giấu nỗi đau bên trong

Mình chợt nhận ra mình đang sai lầm nghiêm trọng trong cách dạy con. Mình đang gây áp lực tâm lý cho con quá nặng. Vì không thấu hiểu con nên càng cứng nhắc trong cách nói chuyện, xử sự với con. Vô tình mình khiến con ghét và oán hận bố luôn

Lời vợ cứ đọng lại trong đầu mình: "Nếu anh còn dạy con bằng sự áp bức và quyền lực của một người hiệu trưởng, chắc chắn con anh sẽ biến thành kẻ báo đời để trả thù cha". Vì câu nói đó mà vợ chồng mình cãi nhau to. Mình còn gọi điện cho mẹ vợ kể lể rồi đòi ly hôn nữa chứ. Giờ nghĩ lại, vợ mình đúng 100%

Phim Sex Education càng giúp mình nhìn nhận sâu hơn về vấn đề. Từ đó mình cũng realize rằng, chỉ có tình yêu thương, sự thấu hiểu mới là cách dạy con tốt nhất. Đã đến lúc mình phải bỏ cái "quyền uy hiệu trưởng" ra ngoài cửa khi về nhà rồi ✨

d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg


46a9e5d1ffde9080f504.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top