Xem phim "Sex and the City" nửa đêm, đỏ mặt nhìn chồng rồi tìm ra bí kíp giữ lửa hôn nhân cực đỉnh

CuaCute7787

New member
Ai ngờ bộ phim huyền thoại "Sex and the City" lại cho vợ chồng mình bài học tình yêu quý giá đến vậy

Câu chuyện tình của mình với chồng bắt đầu từ... mai mối đó các bạn ạ. Lúc đó yêu chưa kịp "chín mùi" nhưng thấy hợp nhau nên mới quyết định về chung một nhà. Nhưng mà ối giời ơi, sau đám cưới cả hai mới ngộ ra là mình đã quá vội vàng Yêu nhanh, cưới gấp nên chưa hiểu nhau sâu, hậu quả là lúc nào cũng... cãi nhau mệt nghỉ.

Nói về "Sex and the City" thì mình mê phim này từ hồi còn FA rồi á. Trong team 4 cô nàng Carrie, Charlotte, Miranda, Samantha thì mình thích Samantha nhất luôn. Chị ấy tự tin bá đạo, quyến rũ ngời ngời và siêu ủng hộ nữ quyền. Mỗi tập có Samantha là mình cày đi cày lại, xem mãi không chán

Nhưng mà từ khi có chồng, thời gian xem phim của mình như bay màu luôn á. Đi làm về là dính chặt với việc nhà, chăm con, còn chồng thì vô tâm + lười biếng max level. Bận rộn đến mức lên giường là đã 11h khuya. "Chuyện ấy" giữa hai vợ chồng thì... hiếm như vàng luôn ấy chứ

2857b0db311e4dc4d148.jpg


Dù ngủ chung giường nhưng hai đứa ít khi chạm vào nhau. Có khi 2-3 tháng mới "gần gũi" một lần thôi các bạn ạ! Mình tự hỏi liệu mình có còn quyến rũ không, hay là chồng đã chán vợ rồi? Nhưng mà về chuyện ngoại tình thì mình dám chắc 100% là không có đâu. Anh ấy đi làm về là ru rú trong nhà, không đi đâu cả, nhưng cũng chẳng phụ vợ việc gì Tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo cực kỳ.

Tuần trước mình cày lại "Sex and the City" thì có một cảnh tình cảm của Samantha với bạn trai khiến mình đỏ mặt, ngượng ngùng liếc sang chồng. Lúc này mới phát hiện ra chồng cũng đang... chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mình luôn Thế là mình quyết định chủ động trước, bắt đầu bằng việc... ôm chồng hihi.

Sáng hôm sau thái độ chồng mình thay đổi 180 độ luôn á! Anh ấy dậy sớm mua đồ ăn sáng cho vợ con. Tối còn chở hai mẹ con đi dạo, ăn kem nữa Và tất nhiên rồi, đêm tiếp theo chúng mình lại có một đêm hạnh phúc bên nhau nha.

40bf418058d706cca022.png


Từ khi "hâm nóng" bầu không khí, mình thấy tình cảm vợ chồng mặn nồng, êm ấm hơn hẳn. Chồng còn chủ động phụ việc nhà, chăm con nữa á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top