Xem phim này mùa Noel mới thấy chẳng có bữa cơm nào miễn phí, chẳng có ước mơ nào dễ dàng

39b4d58aa70428f27ad3.webp


Noel năm nay mà không cày Wonder Woman 1984 thì hơi phí, vì ngoài những màn combat mãn nhãn của chị đẹp Gal Gadot ra, phim còn gửi gắm cả rổ thông điệp sâu sắc lắm nha! ✨

Những bài học hồi bé xưa mà giờ mới ngộ ra

Mở màn phim là flashback về thuở bé của Diana ở đảo Themyscira. Lúc đó công chúa bé tí xíu đã là một nữ chiến binh tài năng nhưng cũng khá… "hiếu thắng" luôn á Muốn thắng quá nên đã ăn gian, và kết quả là mất trắng vinh quang vào tay người khác. Dù lúc đó hơi bị tức, nhưng Diana nhỏ cũng lờ mờ hiểu ra rằng: sống thật mới là điều quan trọng nhất. Càng giỏi, càng mạnh thì càng phải sống đúng lẽ phải nha các bạn!

3fb371d22db88ce9e680.jpg


69e7f6a3fe5a5903dca3.jpg










Mãi đến khi trưởng thành, vấp váp với bao thứ trên đời, Diana mới chợt nhận ra lời dạy của các bác hồi xưa đúng ơi là đúng. Như bản thân nàng nói: "Đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy thứ mình học hỏi được cho đến khi trải qua chúng." Đúng không nào?

Không có thứ gọi là bữa ăn miễn phí đâu nhé!

Phim lấy bối cảnh thập niên 80 - thời kỳ kinh tế và văn hóa Mỹ bùng nổ cực mạnh. Wonder Woman 1984 vẽ ra một giấc mơ Mỹ nơi ai cũng muốn có nhiều và tiêu nhiều. Chủ nghĩa tiêu dùng lên đỉnh, truyền thông cứ nhồi nhét ý tưởng "bạn muốn là bạn có thể" vào đầu mọi người.



Giữa làn sóng đó, những kẻ máu lạnh như Max Lord đã biết cách lợi dụng tâm lý tham lam của con người để biến lợi ích chung thành lợi ích riêng. Ai mà chẳng muốn cuộc sống tươi đẹp hơn mà không cần nỗ lực gì cả, đúng không? Nhưng có thực sự dễ vậy không?

Ngay chính Wonder Woman cũng phải trả giá cực đắt mới ngộ ra: mỗi điều ước đều đi kèm với hậu quả của nó. Wonder Woman 1984 tuy vẽ nên bức tranh rực rỡ và lạc quan về thời kỳ phát triển đỉnh cao, nhưng cũng phanh phui luôn mặt trái khi lòng tham con người bị kích thích. Khi bạn cuối cùng "có tất cả những gì mình muốn", điều gì sẽ xảy ra?



Phải chấp nhận sự thật dù dối trá bao giờ cũng đẹp đẽ hơn

Đại diện cho công lý, Diana như một chuẩn mực đạo đức giữa thế giới đang quay cuồng trong tham vọng. "Không có gì tốt đẹp sinh ra từ dối trá. Sự vĩ đại không phải như cách ta nghĩ." Chính nàng là người dám nhìn thẳng vào hiện thực, dù điều đó có nghĩa nàng sẽ mất đi thứ mà nàng khao khát bấy lâu nay.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top