Xem mà nước mắt chảy dài: Bà nội không chút do dự, ôm chặt cứu cháu giữa động đất 7,8 độ kinh hoàng

Dù đất rung lắc khủng khiếp thế nào, bà vẫn không chịu buông cháu ra một giây nào

Trận động đất khủng khiếp 7,8 độ richter đã tấn công miền nam Philippines vào thứ Hai (ngày 08/06), khiến ít nhất 32 người tử vong và hơn 200 người bị thương. Giữa lúc mọi người đang nỗ lực cứu giúp người thân và những người xung quanh, một đoạn video đã khiến dân mạng phải rơi nước mắt.

Video ghi lại cảnh một cụ bà đang ở ngoài sân khi trận động đất ập đến, lúc đó một đứa trẻ đang ngồi trên ghế sofa trong nhà. Em bé tỏ ra cực kỳ hoảng sợ và liên tục tìm kiếm bà

Hành động của người bà khiến ai cũng phải nghẹn ngào

Người bà đã không chần chừ, nhanh chóng chạy vào nhà, ôm lấy đứa trẻ và cố gắng đưa cả hai ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, cường độ của trận động đất quá mạnh khiến họ ngã xuống đất. Cụ bà đã ôm chặt lấy đứa trẻ trong tay, bảo vệ cháu và chờ đợi cho đến khi các rung chấn dừng lại.

Rất may mắn, như hình ảnh trong video cho thấy, cả hai đều không bị thương nặng

ec8f6ed965ee7fdf2b1d.jpg


Thảm họa để lại hậu quả nghiêm trọng

Thành phố General Santos với 700.000 dân là tâm chấn của thảm họa, nơi hàng chục công trình hạ tầng đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Trong khi đó, nỗi lo âu đang dâng cao khi ít nhất 12 người vẫn đang mất tích, các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian, tìm kiếm trong đống đổ nát tại các trường học, nhà kho, siêu thị và những tòa nhà bị phá hủy.

Tình hình đặc biệt bi thương tại tỉnh Sarangani, nơi một vụ sạt lở đất do động đất gây ra đã cướp đi sinh mạng của 13 cư dân, trong khi 4 người khác thiệt mạng tại các khu vực khác nhau trong vùng

Theo chính quyền địa phương, hầu hết các trường hợp tử vong còn lại là do các tòa nhà bị sập và mảnh vỡ rơi xuống, bao gồm cả tại một nhà thờ Hồi giáo và các khu dân cư ở các tỉnh Nam Cotabato và Tây Davao.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top