BeoCandy2417
New member
Một phi vụ gian lận tầm cỡ như "Bad Genius" sẽ không thể thiếu bất kì kiểu học sinh nào trong số 5 kiểu này nha các bạn ơi!
Là tác phẩm điện ảnh Thái Lan lấy đề tài học đường gây được tiếng vang lớn trong thời gian gần đây, Bad Genius (Thiên Tài Bất Hảo) hiện đang cháy vé tại rạp và được hội mê phim đón nhận nhiệt liệt. Lý do phim hot đến vậy chính là nhờ kịch bản quá đỉnh. Tuy kịch tính, căng thẳng chẳng khác gì phim hình sự nhưng cốt truyện vẫn hết sức gần gũi với những ai đã và đang ngồi trên ghế nhà trường luôn nha!
Ai cũng có một thời mài mòn cặp mông ở trên ghế nhà trường, nhưng liệu có bao người dám nhận chưa một lần sử dụng đến "chiêu trò"? Viết đáp án vào tẩy, giấu phao trong giày dép hay hỏi bài đứa bạn đều được các nhân vật sử dụng ngay trong Bad Genius đó. Các cách "ứng biến" của mỗi người trong phòng thi sẽ góp một phần lớn "định hình" con người bạn đấy. Giờ thì hãy thử xem bạn thuộc thể loại nào trong các thánh quen thuộc khi bước vào phòng thi nào!
Loại 1: Học sinh siêu đỉnh - Chỉ bài còn lấy tiền
Đây là một nhân vật có thể được ví như "báu vật quốc gia" với bất kỳ lớp học nào mà đại diện trong phim không ai khác là Lynn. Nói không ngoa khi với một bầu trời tri thức thu nhỏ trong não bộ, cô nàng có thể giải quyết mọi bài kiểm tra chỉ trong vài nốt nhạc. Do không tìm được người nào có cùng đẳng cấp nên Lynn đành hạ mình chơi với bọn kém cỏi. Cô nàng còn "thỉnh thoảng" chỉ bài cho đám bạn, miễn sao tụi nó chịu chi ít tiền bồi dưỡng thôi.
Loại 2: Học sinh giỏi nhưng "cục súc" - Không cho bài còn tố cáo bạn
Cũng có một bầu trời tri thức như loại trên, nhưng đây lại là nhân vật bị lớp ghét bỏ. Làm được bài mà không chỉ cho chúng bạn biết đã là quá sai trái, đằng này anh chàng Bank còn đành lòng tố giác bạn bè cho thầy cô luôn. Có lẽ ở ngoài đời thì tuýp số 2 đã bị cả lớp tẩy chay, nhưng do nam diễn viên Chanon Santinatornkul quá đẹp trai nên trở thành ngoại lệ rồi. Mọi người liền có một chút cảm tình với Bank khi anh chàng đồng ý nhập hội cùng gian lận.
Loại 3: Học sinh nhan sắc - Visual là đủ sống
Không có trí thông minh như các nhân vật trên, nhưng bù lại tuýp này lại sở hữu nhan sắc đủ để làm vừa mắt bất kỳ ai trước mặt. Chưa kể với vẻ ngoài thánh thiện như thiên thần, những cô nàng như Grace luôn có vẻ vô hại và dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác, dù đó có là người sống khép kín như Lynn. Khi đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt, lẽ nào Lynn lại nỡ không giúp đỡ bạn mình và để cho cô nàng khóc muốn sưng cả mắt chứ?
Loại 4: Con nhà giàu - Học kém nhưng vung tiền giỏi
Là con ông cháu cha, nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai nhưng tuýp này lại học hơi kém. Thành ra ngoài việc kéo nhan sắc trung bình của cả lớp đó đi lên, Pat chỉ còn có thể vung tiền để bạn cho quay cóp trong giờ thi. Thật ra nhân vật này vẫn còn thế mạnh khác, đó chính là diễn thuyết trước đám đông. Trên lớp, anh chỉ là Pat quay cóp. Nhưng khi đứng trên sân khấu, anh chính là Steve Pat luôn á!
Loại 5: Học sinh trung bình khá - Im lặng là vàng
Có những người không lười nhưng cũng chẳng siêng năng, không giỏi cũng chẳng dốt, mọi thứ đều diễn ra êm đềm và lặng lẽ. Tới giờ thi thì họ bước vào phòng yên vị, để rồi rời khỏi đó khi hết giờ làm bài hệt như một ngọn gió. Họ dĩ nhiên cũng có đôi lần phải gian lận, nhưng là quy mô nhỏ chứ không theo đường dây nha!
Bad Genius sẽ theo chân Lynn, một nữ sinh trung học là thiên tài giải toán quyết định kiếm chác bằng cách gian lận thi cử. Như câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", cô nàng đánh liều đưa các chiêu trò của mình vượt khỏi biên giới Thái Lan đến với Sydney, Úc. Nhằm kiếm về số tiền hàng chục triệu đô Baht, Lynn và cậu bạn Bank quyết hoàn thành bài thi cấp quốc tế STIC (SAT) và gửi đáp án về cho đồng bọn ở Thái trước khi bài thi diễn ra ở đất nước này. Cuộc đua gay cấn với thời gian đã diễn ra, liệu nhóm thiên tài bất hảo sẽ có chiến thắng không nè?
Nguồn: kenh14.vn