Có vẻ như DC đang "flex" siêu đỉnh trong việc tạo ra những nữ thần vừa xinh đẹp lộng lẫy vừa chiến đấu mạnh mẽ như chiến binh thực thụ. Điển hình là nàng Diana "Wonder Woman" và công chúa biển cả Mera trong "Aquaman" đây này!
Bộ phim siêu anh hùng duy nhất của DC trong năm 2018 - Aquaman - đã làm những nhà sản xuất sung sướng phát điên khi cả phản hồi lẫn doanh thu đều "ngon lành cành đào" Thậm chí nhiều người còn khen Aquaman là phim siêu anh hùng hay nhất của DC kể từ bộ ba phần phim The Dark Knight luôn á! Thành công của Aquaman đã vẽ ra một tương lai sáng lạn cho mảnh đất siêu anh hùng của DC, rút ngắn khoảng cách với Marvel, đặc biệt là sau cú "faceplant" của Justice League.
Nhân vật chính của Aquaman là con trai của một người gác hải đăng và một nàng công chúa đến từ Atlantis - vùng đất tưởng chỉ có trong truyền thuyết được cho là đã chìm nghỉm dưới đáy biển. Tên thật của anh là Arthur, và được người ta gọi là "Aquaman" khi thường xuyên xuất hiện giải cứu các thủy thủ khỏi bọn cướp biển công nghệ cao.
Vì xuất thân đặc biệt "main character" của mình, Aquaman có thể sống trên cạn lẫn dưới nước, bơi siêu đỉnh, có thể "tám chuyện" với các loài sinh vật biển, chịu được cái lạnh và áp suất kinh khủng dưới đáy đại dương. Aquaman chưa từng muốn đến Atlantis, nhưng một ngày nọ anh buộc phải đến để "bóc phốt" người em trai cùng cha khác mẹ - vua Orm - người đang trị vì Atlantis và có âm mưu tấn công thế giới mặt đất. Để làm được điều đó, anh phải có được cây đinh ba thần và trở thành vua mới của Atlantis.
Bên cạnh một Aquaman dũng mãnh, bóng hồng Mera do nữ diễn viên Amber Heard thủ vai là một trong những điểm "gây thương nhớ" mạnh mẽ của bộ phim. Mera của Amber Heard đã xuất hiện lần đầu trong Justice League, nhưng khi đó nàng chưa đủ tạo ấn tượng. Phải đến phần phim riêng về vua biển cả Aquaman được thực hiện, đất diễn của Mera mới nhiều hơn, và sẵn sàng "chém đẹp" mọi trái tim luôn!
Xinh đẹp lộng lẫy và kiêu sa
Mera là công chúa của tộc Xebel, đất nước dưới biển sâu, bên cạnh Atlantis. Nhan sắc của Mera vô cùng xinh đẹp, phảng phất chút kiêu kỳ và rất có phong thái hoàng gia. Một cái nhíu mày, một nụ cười hé mở... cũng có thể làm biển cả "nổi sóng" hết. Và điểm "đỉnh của chóp" của Mera chính là mái tóc đỏ vô cùng rực rỡ.
Mái tóc đỏ rực của Mera khiến khán giả dễ nhớ đến nàng tiên cá Ariel của phim hoạt hình Disney - The Little Mermaid. Nhưng Mera không phải là nhân vật được lấy cảm hứng từ Ariel, có khi ngược lại mới đúng nha! Bởi vì Mera lần đầu xuất hiện trên comics vào năm 1963 đã có mái tóc đỏ rồi, còn Ariel mãi đến năm 1989 mới được Disney tạo ra đấy.
Một chiến binh dũng mãnh
Dù là công chúa nhưng Mera không phải là một cô nàng yếu đuối. Ngược lại, Mera là một chiến binh thực thụ luôn! Như màu tóc của mình, tính cách của Mera mạnh mẽ và thậm chí nổi loạn nếu cần. Để bảo vệ hòa bình giữa các vương quốc trong lòng biển cùng cư dân mặt đất, Mera sẵn sàng đi ngược lại các luật lệ để trợ giúp Aquaman, cho dù điều đó khiến nàng không bao giờ quay trở về vương quốc của mình được nữa dù nàng là một công chúa.
Sức mạnh của Mera là điều khiển nước. Mera có thể phân tán hoặc tập hợp nước, lấy nước ra khỏi cơ thể người khác, biến nước thành vật rắn... Mera cũng có khả năng lái tàu và đánh cận chiến đẹp mắt, hiệu quả nữa nha!
Khôn ngoan và quyết đoán
Không chỉ sở hữu sức mạnh thần thánh, Mera còn là nàng công chúa quyết đoán, khôn ngoan. Hành trình tìm kiếm đinh ba thần của Aquaman có lẽ sẽ còn "bầm dập" hơn gấp bội nếu không có Mera. Khi "dính" vào những tình huống khó khăn, Mera đưa ra quyết định rất dứt khoát nhưng thông minh, giúp cả hai thoát khỏi ải khó.
Có lẽ chính bởi vì thế mà trong comics, đã từng có lúc Mera được tin tưởng để dẫn dắt Atlantis thay Aquaman trong tình thế nguy cấp.
Nhưng cũng rất ngây thơ và đáng yêu
Cũng giống Diana "Wonder Woman" sống tách biệt với thế giới loài người, Mera là công chúa dưới biển sâu nên đối với những thứ ở thế giới mặt đất đều lạ lẫm. Để tìm kiếm đinh ba thần, Mera cùng Aquaman phải du hành qua các vùng biển, có lúc phải lên cả đất liền. Và đây chính là lúc một bộ mặt khác của Mera xuất hiện, đáng yêu và thậm chí có phần ngây thơ. Nếu như Wonder Woman "rung động" vì kem thì Mera lại phải lòng những đóa hoa hồng thắm đỏ.
Sức hút của Mera mạnh mẽ đến nỗi người ta cho rằng nàng công chúa biển cả này hoàn toàn có khả năng "tỏa sáng" trong một phần phim riêng. Còn những ai đã "đổ gục" trước các nữ thần của DC thì lại mơ mộng đến viễn cảnh Mera và Wonder Woman cùng xuất hiện trong một phần phim ngoại truyện hấp dẫn. Hai nữ thần xinh đẹp, hai chiến binh mạnh mẽ, cùng chiến đấu bên nhau thì sao khỏi "cháy rạp" được! Ngay cả Amber Heard cũng rất có hứng thú với ý tưởng này, và nàng bảo "Hãy thực hiện nó đi, Warner Bros!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn