Xe ủi lật tung mộ cổ nghìn năm, phát hiện 600 chiến mã bị chém - danh tính chủ nhân khiến ai cũng rợn người

4c984be8c11da614ff32.jpg


Tưởng đâu như phim kinh dị, ai ngờ lại là sự thật luôn nha! Một chiếc xe ủi đất đang làm việc bình thường thì vô tình ủi trúng ngôi mộ cổ nghìn năm thời Xuân Thu - Chiến Quốc ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cảnh tượng lộ ra khiến team công nhân có mặt đều phải sợ blue mất

61b42d2eb194078dffea.jpg


Câu chuyện này xảy ra vào những năm 1990 tại công trường xây dựng đường cao tốc ở Lâm Truy, tỉnh Sơn Đông. Chiếc xe ủi vừa chạm phải mộ cổ, vô số xương lớn nhỏ lập tức lộ ra khắp nơi. Cảnh tượng hãi hùng đến mức các anh công nhân không ai dám lại gần luôn á!

Thấy quy mô ngôi mộ lớn bất thường, team công nhân đã báo ngay cho Cục Di tích Văn hóa đến check.

9f7e7edaae5385f7331f.jpg


Đội khảo cổ tới nơi cũng phải shock nặng khi thấy núi xương khổng lồ trước mắt. Sau khi nghiên cứu kỹ, các chuyên gia xác nhận đây không phải xương người mà là xương của động vật cổ đại, có thể là ngựa hoặc lạc đà.

Plot twist là sau khi giám định xong, các nhà khảo cổ phát hiện đây là xương của hàng trăm con ngựa, bò và động vật khác thời cổ đại. Tổng cộng có tới khoảng 600 con ngựa được chôn bên trong ngôi mộ này!

a8f48b7715b39e611095.jpg


Điều đáng sợ hơn là những con ngựa này không chết tự nhiên đâu nha. Chúng đều là chiến mã cực khỏe, bị chém để chôn cùng chủ nhân theo tục "tế ngựa" thời xưa. Kiểu này chỉ dành cho các vị quân chủ thời cổ đại thôi!

e572baf7ca88055d4615.png


ce111fcfb645abadc820.png


f2b1bcab289e9f3c6d49.png


Chi tiết càng rợn người là những con ngựa sau khi bị giết còn được xếp theo đúng tư thế chiến đấu, như thể đang sẵn sàng lao vào trận chiến trong mộ cổ luôn ấy. Nhiều bộ xương được xếp nằm trước chiến xa theo kiểu chiến xa ngựa kéo thời xưa. Quá là chấn động!

Chiến mã thời Xuân Thu Chiến Quốc là biểu tượng sức mạnh quốc gia mà. Việc người xưa không tiếc tay giết tới 600 chiến mã để hiến tế chứng tỏ chủ nhân ngôi mộ phải là một vị quân chủ cực kỳ hùng mạnh.

Vậy chủ nhân mộ cổ là ai? Đây mới là câu hỏi gây tò mò nhất đây!

Ngôi mộ được xác định có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ngoài 600 chiến mã, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều đồ tùy táng như vũ khí, đồ đồng, bình gốm sứ cổ, vỏ sò...

Vì ngôi mộ bị máy ủi phá hủy một phần, các nhà nghiên cứu không thể xác định chắc chắn 100% chủ mộ là ai. Nhưng với nghi thức tế ngựa hoành tráng như vậy, chắc chắn thân phận chủ mộ phải cực kỳ cao quý rồi!

Sau cùng, các chuyên gia đưa ra nhận định chủ mộ có thể là Tề Cảnh Công (cai trị 547 TCN - 490 TCN) hoặc Tề Hoàn Công (cai trị 715 TCN - 643 TCN) - 2 vị quân chủ của nước Tề trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Đây là 2 trong những vị quân chủ hùng mạnh nhất thời Xuân Thu đó nha!

e40aa20f394a3e4cabc0.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top