Ôi giời ơi, chỉ đang ngồi yên bên đường thôi mà cũng không yên! Sáng 28/3, lãnh đạo UBND xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) xác nhận có vụ việc một người đàn ông đang ngồi bên đường bị xe tập lái đâm trúng phải nhập viện cấp cứu gấp
Cụ thể, vào lúc hơn 16h ngày 27/3, tại khu vực trại vịt của ông V.V.V ở đường 363 thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng), xe ô tô tập lái BKS 15A-558.01 do bạn Phạm Huy Hoàng (SN 2001, ở phường Đằng Giang, Ngô Quyền) cầm lái đã lao thẳng vào ông Đ.V.G (SN 1980, ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) đang ngồi nghỉ bên đường.
Thầy dạy phụ trách xe tập lái này là ông Nguyễn Văn Ty (SN 1968) đến từ Trung tâm Dạy nghề Hoàng Phương. Sau cú đâm mạnh như phim hành động, ông G. bị thương được đưa đi cấp cứu ngay. Thêm nữa, hàng rào và máy phát điện nhà ông V. cũng không thoát, bị hư hỏng nặng luôn
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định.
Trước đó, MXH đã share rần rần đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông ngồi trên ghế bên đường, trước mặt có tấm biển báo bảo hiểm ô tô, xe máy.
Chỉ khoảng 5 giây sau khi anh này ngồi xuống thôi, xe ô tô gắn biển "tập lái" lao tới như tên bắn, hất cả người lẫn bàn ghế văng vào bên trong luôn Vụ việc đã thu hút đông đảo người đi đường. Mọi người sau đó đã tập trung đẩy xe ô tô lùi ra, đưa nạn nhân đi cấp cứu gấp.
Nhắc lại vụ tương tự cách đây 4 tháng, tại Hải Phòng cũng có một nữ tài xế trong lúc lùi xe ô tô đã tông trúng bảo vệ cửa hàng trang sức đang ngồi ở cửa.
Theo đó, 14h15 ngày 15/11/2023, tại cửa số nhà 107 đường Cầu Đất (phường Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng), nữ tài xế Nguyễn Mai Anh (SN 1987, ở Đông Hải, Lê Chân, Hải phòng) lùi ô tô tông vào một xe máy đang để trên vỉa hè.
Ô tô sau đó tiếp tục đâm trúng ông L.V.H (SN 1960, trú phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) là bảo vệ của cửa hàng trang sức ở 107 Cầu Đất. Thời điểm này, ông H. đang ngồi ở cửa.
Nguồn: kenh14.vn