Xe tăng "bất tử" lập kỷ lục: Gánh team hơn 40 phát FPV mà vẫn ngon lành

BomNho

New member
Ở ngoại ô Seversk, anh em thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 7 thuộc Cụm Lực lượng "Phương Nam" đã tấn công làng Platonovka với màn kịch bản cực đỉnh.

8cd679047115cc3475c1.jpg


Theo ghi nhận, các đơn vị Nga bắt đầu chiến dịch bằng một đòn "fake move" chuẩn chỉnh - họ tiến hành cuộc tấn công vào các vành đai rừng gần đó, che giấu hướng đột kích chính. Chiêu đánh lừa kiểu "nhìn đông đánh tây" mà các bạn ơi!

Xe bọc thép tham gia cuộc tấn công cũng không phải dạng vừa đâu. Đi trước đoàn lính dù là một chiếc MBT được trang bị thêm lớp bảo vệ bằng cáp kim loại tăng cường và lưới chống đạn loại "mangal" (kiểu lưới nướng ấy).

Và đây là phần "đỉnh của chóp" : Sau khi kiểm soát mục tiêu, các sĩ quan đếm được đúng 43 phát đạn từ máy bay không người lái đánh vào xe tăng, nhưng lớp giáp vẫn đứng vững và chiếc xe tăng không thể bị ngăn chặn. Đúng kiểu "gánh team" chuẩn không cần chỉnh luôn! Kíp chiến đấu đã yểm trợ binh sĩ tấn công bằng hỏa lực và các động tác cơ động nhanh, flex skill cực mạnh.

Các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái Nga cũng bận rộn không chỉ do thám mà còn quét sạch FPV của đối phương trên bầu trời. Những chiếc FPV đã đâm vào trực thăng tấn công loại "Baba Yaga" của Ukraine và bắn hạ nhiều mục tiêu khác. Cuộc chiến trên không cũng "không vừa" tý nào!

c3fe1ad2b8ac7ddec368.jpg


Xe tăng Nga đã được gia cường giáp bảo vệ để chống FPV - kiểu build giáp tank max sát thương ấy mà.

Thành công của cuộc tấn công được đảm bảo bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngay cả ở hậu phương, bộ binh cơ giới cũng đã luyện tập mọi chi tiết của chiến dịch sắp tới. Chuẩn bị trước khi vào trận là phải "làm bài tập về nhà" đầy đủ các bạn ạ!

"Trước khi tiến vào, các nhóm đột kích của chúng tôi đã nghiên cứu bản đồ và xem video. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm rõ đường đi, nên rất tự tin tiến về phía Platonovka".

"Chúng tôi tiến vào theo từng nhóm nhỏ, di chuyển từ nhà này sang nhà khác, quét sạch các vị trí phòng ngự. Thông thường đối phương rất ngại giao chiến trực diện", một trung đội trưởng mang mật danh "Kap" cho biết.

Thời tiết hôm đó cũng "chơi lớn" - sương mù buông xuống khiến Ukraine không có cơ hội sử dụng UAV trinh sát và tấn công, hy vọng chính của bộ binh Kyiv đang ẩn náu trong các tầng hầm. Buff thêm hiệu ứng thời tiết nữa, GG luôn! ️

"Đầu tiên chúng tôi di chuyển qua các vành đai rừng, sau đó tiến vào Platonovka. Chúng tôi đánh lạc hướng họ bằng cách điều động nhiều nhóm tấn công tiến vào vành đai rừng".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top