Toàn bộ vụ việc được camera ghi hình rõ mồn một, netizen vừa hoang mang vừa bức xúc với hành động của người này lắm luôn á!
Ai cũng biết là khi qua ngã 3, ngã 4 thì dù có đèn hay không cũng phải giảm tốc, ngó trái ngó phải kỹ càng chứ nhỉ? Đây là rule ngầm để đảm bảo an toàn, tránh húc nhau mất.
Nhưng mà thực tế không phải lúc nào mọi người cũng tuân thủ quy tắc này đâu các bạn ơi. Thậm chí còn có người phớt lờ luôn đèn đỏ và gây ra tai nạn như vụ này nè.
Theo Daily Mail đưa tin, vụ việc xảy ra lúc gần 2 giờ chiều ngày 16/9 tại một giao lộ đông đúc ở thành phố Sydney, Australia.
Camera hành trình của xe phía trước quay lại full cảnh drama. Cụ thể là một chiếc Toyota Corolla đang đi đường bình thường thì bị một chiếc xe máy Honda chở 3 thiếu niên đâm vào tóe lửa.
Hoá ra là chiếc xe máy này đã vượt đèn đỏ ở ngã tư đường Glossop và đường Forrester, lại không quan sát nữa nên mới gây ra vụ va chạm. 3 thiếu niên đều không đội mũ bảo hiểm luôn á. Hình ảnh 3 người bay lên không trung rồi rơi xuống đường cùng đống mảnh vỡ vụn vãi khắp nơi nhìn mà rợn người luôn
Chiếc ô tô bị móp phần đầu nghiêm trọng, tài xế nhanh chóng dừng lại check tình hình các nạn nhân.
Vụ va chạm khiến 2 thiếu niên bị gãy chân nặng.
Ngay sau đó, một chiếc xe máy thứ 2 chở 2 người đã đến hiện trường. Một người cố giúp 1 trong 3 thiếu niên bị thương, nhưng thấy người này không đi lại được thì... bỏ luôn! Nạn nhân duy nhất còn đứng dậy được đã trèo lên xe, sau đó... chuồn mất dạng, bỏ lại 2 người bạn đang nằm giữa đường OMG điều này khiến ai chứng kiến cũng thấy wtf luôn!
Cuối cùng, những người đi đường phải đưa 2 nạn nhân này (gồm tài xế xe máy và 1 người ngồi sau) đến bệnh viện Westmead để điều trị. Cả 2 đều bị gãy chân. Tài xế lái chiếc Corolla may mắn không bị thương gì.
Hiện chưa có cáo buộc nào được đưa ra, nhưng Sở Cảnh sát New South Wales cho biết họ đang điều tra vụ việc.
Khi vụ tai nạn được đăng tải, bên cạnh việc chỉ trích mấy thiếu niên đi xe máy kẹp 3 quá nguy hiểm, không tuân thủ đèn giao thông, thì netizen còn phẫn nộ với sự lạnh lùng của 1 thiếu niên khi bỏ rơi bạn mình giữa đường.
"Họ cứ thế bỏ đi, mặc kệ bạn mình sống chết ra sao cũng không quan tâm. Không thể tin nổi", một người bình luận.
"Sau vụ tai nạn này chắc họ cũng chẳng còn là bạn bè nữa", một người khác đưa ý kiến.
"Gặp người bị tai nạn giao thông thì đến người xa lạ cũng muốn dừng lại giúp đỡ, thế mà cậu ta cứ thế bỏ đi", một người nữa bày tỏ sự khó hiểu.
Nguồn: soha.vn