TraCute7983
New member
Chiều 23-2, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP Huế đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ đoàn khách 40 người đang "khổ sở" vì xe khách hỏng giữa đường. Mọi người phải ngồi vật vờ dưới trời nắng chang chang trong nhiều giờ đồng hồ, tình huống nan giải đến mức người nhà phải lên mạng xã hội kêu cứu
Trưa cùng ngày, chị Thu Thảo đã đăng bài lên Facebook kèm lời "cầu cứu" khẩn thiết về tình trạng người thân đang mắc kẹt trên chuyến xe khách BKS 50F-018.xx. Chiếc xe bị hư hỏng nằm im ở đường dẫn phía Nam vào hầm Phước Tượng, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.
"Mọi người ơi, làm ơn cứu người nhà em và 40 hành khách trên xe khách với ạ. Em đang ở nhà mà lòng như lửa đốt. Người thân em gọi điện về khóc vì mệt mỏi và sợ hãi" - chị này chia sẻ đầy xót xa trên Facebook.
Theo như phản ánh thì xe khách này liên tục gặp sự cố hỏng bánh và phải dừng lại sửa chữa. Tệ hơn nữa, khi hành khách lo sợ cho tính mạng và yêu cầu đổi xe an toàn hơn thì tài xế còn quát tháo, thách thức rồi bỏ đi luôn, để mọi người đói khát giữa đường vắng
"Từ tối qua đến giờ mọi người chỉ ăn cầm cự đồ mang theo, họ liên tục nói cứ chờ đi" - người này viết. Cuối bài đăng, chị còn nhờ: "Ai đi ngang thấy xe cho em xin chút thông tin tình hình với ạ".
May mắn là Trạm CSGT Phú Lộc đã cử anh em đến hiện trường kịp thời để kiểm tra và làm việc với các bên. Lúc này chiếc xe đã được kéo về gara gần đó rồi. Theo đó, xe khách bị hỏng khoảng 11 giờ 25 phút ngày 23-2 ở khu vực phía Nam đường dẫn vào hầm Phước Tượng. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày thì mới được đưa về gara sửa chữa.
Nguồn: kenh14.vn
Trưa cùng ngày, chị Thu Thảo đã đăng bài lên Facebook kèm lời "cầu cứu" khẩn thiết về tình trạng người thân đang mắc kẹt trên chuyến xe khách BKS 50F-018.xx. Chiếc xe bị hư hỏng nằm im ở đường dẫn phía Nam vào hầm Phước Tượng, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.
"Mọi người ơi, làm ơn cứu người nhà em và 40 hành khách trên xe khách với ạ. Em đang ở nhà mà lòng như lửa đốt. Người thân em gọi điện về khóc vì mệt mỏi và sợ hãi" - chị này chia sẻ đầy xót xa trên Facebook.
Theo như phản ánh thì xe khách này liên tục gặp sự cố hỏng bánh và phải dừng lại sửa chữa. Tệ hơn nữa, khi hành khách lo sợ cho tính mạng và yêu cầu đổi xe an toàn hơn thì tài xế còn quát tháo, thách thức rồi bỏ đi luôn, để mọi người đói khát giữa đường vắng
"Từ tối qua đến giờ mọi người chỉ ăn cầm cự đồ mang theo, họ liên tục nói cứ chờ đi" - người này viết. Cuối bài đăng, chị còn nhờ: "Ai đi ngang thấy xe cho em xin chút thông tin tình hình với ạ".
May mắn là Trạm CSGT Phú Lộc đã cử anh em đến hiện trường kịp thời để kiểm tra và làm việc với các bên. Lúc này chiếc xe đã được kéo về gara gần đó rồi. Theo đó, xe khách bị hỏng khoảng 11 giờ 25 phút ngày 23-2 ở khu vực phía Nam đường dẫn vào hầm Phước Tượng. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày thì mới được đưa về gara sửa chữa.
Nguồn: kenh14.vn