FanDethuong599
New member
Ối dồi ôi, chiều tối 14-10 vừa qua, anh em CSGT trạm Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) và team Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Nam chặn được một chiếc xe khách Hoàng Long biển số 15B-010.83 đang lao vù vù từ Bắc vào Nam. Xe do bác tài Lê Quang Vịnh (sinh năm 1967, quê quán quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cầm lái.
Mà úi chà chà, check kỹ thì phát hiện xe này đang chở cả một "kho vũ khí" nguy hiểm luôn nha!
Cụ thể là: 3 cây kiếm (kiểu gì mà khủng vậy), 19 cây đèn pin điện, 35 cây ba-trắc, 1 súng điện, 8 roi điện, 126 cái điện thoại và thêm 8 thùng linh kiện điện tử nặng hơn 100kg. Số hàng "nóng" này được ngụy trang trong các thùng giấy carton cẩn thận lắm nha các bạn!
Khi được hỏi han, bác tài xế Vịnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của đống hàng này. Bác kêu ca rằng mình chỉ là người lái xe thôi, khách gửi gì thì chở nấy, ai mà biết được bên trong là hàng gì đâu
Ông Đoàn Ngọc Sơn, Chi cục phó Chi cục QLTT tỉnh Quảng Nam kiêm Đội trưởng Đội QLTT số 4, cho biết các loại vũ khí như kiếm, roi điện, súng điện này có độ nguy hiểm cực cao luôn á! Đa phần là từ các tỉnh phía Bắc vận chuyển vào Nam.
Fun fact: Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây thôi, Đội QLTT số 4 (đóng quân tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) đã bắt được tận 7 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc rồi. Và điểm chung là toàn bộ đều được chở bằng xe khách cả
Nguồn: soha.vn