Sáng nay (20/7) mà drama đường phố Đà Nẵng căng đét luôn các bạn ơi! Một chiếc xe khách chở đầy người bất ngờ "bay" lên dải phân cách, húc gãy cả 2 trụ đèn khiến ai cũng phải thót tim. Tài xế giải thích là do phải đánh lái gấp để né một chị đi xe máy lao từ hẻm ra, chứ không phải do chơi Fast & Furious đâu nha!
Công an quận Liên Chiểu đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn xảy ra lúc 5h30 sáng tại giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Sinh Sắc. Anh Hoàng Tiến Dũng (48 tuổi, quê Thanh Hóa) đang lái xe khách BKS 36B - 025.58 chạy từ Bắc vào Nam trên đường Tôn Đức Thắng, định về bến xe trung tâm Đà Nẵng thì gặp sự cố.
Khi đến giao lộ, xe khách bỗng dưng đánh lái bất ngờ rồi... bay thẳng lên dải phân cách như trong phim hành động vậy. Không dừng lại ở đó, chiếc xe còn tiếp tục lao tới tông ngã liền 2 trụ đèn mới chịu dừng bánh. Ơ kìa sao kịch tính thế!
Tội nghiệp 40 hành khách trên xe hoảng loạn hết cả lên, cửa xe còn bị kẹt không mở được luôn. May mà có những người đi đường nhiệt tình phá cửa, đưa mọi người ra ngoài an toàn. Điểm may mắn nhất là không ai bị thương cả, chỉ sợ hãi thôi!
Chiếc xe khách thì thảm rồi: đầu xe hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ nát tùm lum, dầu nhớt chảy tràn ra đường như bị "spoil" hết phần đẹp vậy.
Cảnh sát Giao thông – Công an Đà Nẵng đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Làm việc với công an, anh Dũng kể lại rằng nguyên nhân là do thấy một chị điều khiển xe máy lao từ trong hẻm ra đường đột ngột, anh phải đánh lái để tránh. Thế là xảy ra drama như vậy đó các bạn!
Nguồn: soha.vn