Rạng sáng 21/7 vừa qua, một vụ tai nạn siêu nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hưng Thịnh (Đồng Nai) khiến ai nghe cũng xót xa Một xe khách giường nằm bất ngờ lao vào lan can rồi bốc cháy dữ dội, cướp đi sinh mạng của 7 người, trong đó có tới 3 em nhỏ, cùng nhiều hành khách khác bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, anh Trần Thanh Hải (41 tuổi, quê Khánh Hòa) đang lái xe khách giường nằm 24 chỗ biển số TP.HCM trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Lâm Đồng về TP.HCM.
Khi tới Km1839, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), chiếc xe đột ngột mất lái, lao thẳng vào hệ thống lan can phòng hộ ven đường
Sau cú va chạm mạnh, lửa bùng lên từ khu vực gầm xe rồi lan nhanh khắp toàn bộ phương tiện. Thời điểm này, đa số hành khách đang ngủ say trên xe.
Ngọn lửa lan cực nhanh khiến hàng chục người hoảng loạn tìm cách thoát thân. Một số hành khách may mắn chạy được ra ngoài, nhưng nhiều người không kịp thoát khỏi chiếc xe đang chìm trong biển lửa
Đến sáng 21/7, lực lượng chức năng xác định vụ hỏa hoạn đã khiến 7 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em. Ngoài ra còn có nhiều người bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ngủ gật, khiến xe lao vào taluy, lan can phòng hộ bên đường rồi bốc cháy
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời xác minh danh tính các nạn nhân để phục vụ công tác điều tra và hỗ trợ gia đình người bị nạn.
Nguồn: techz.vn