Những ngày cận Tết, dịch vụ "tút" xe khắp Sài Gòn đang quá tải kinh hoàng, các chủ xe phải xếp hàng dài ngoằn nghèo chờ tới lượt làm đẹp xế cưng
Khảo sát tại các gara và trung tâm bảo dưỡng ô tô ở TP HCM, cảnh xe xếp hàng chờ đợi để được "tân trang" gắn phụ kiện đã trở thành một nỗi ám ảnh. Lý do? Ai cũng muốn xế cưng long lanh nhất để về quê, đi du lịch hay đi chơi xuân cho sang chảnh
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, chủ salon ô tô trên đường An Dương Vương (quận 5) cho hay lượng khách tăng vọt gấp nhiều lần so với ngày thường. Vì mặt bằng không đủ chỗ để đậu nhiều xe, ông phải "hẹn gió" - bắt khách chở xe về nhà rồi ngồi chờ điện thoại gọi khi đến lượt
Biết trước "cơn sốt" trước Tết, ông Tuấn đã thuê thêm 2 thợ có tay nghề về làm thời vụ, nhưng vẫn không đủ sức "gồng". Kết quả là phải từ chối bớt khách, dù tiếc lắm chứ
Còn ông Lâm Văn Minh, chủ tiệm tân trang ô tô cũng trên đường An Dương Vương, nhận xét năm nay khách đông hơn năm ngoái rõ rệt. Nguyên nhân là dân mua xe ngày càng nhiều, lại thêm vé máy bay giờ "trên trời" nên nhiều người chọn phương án lái xe về quê. Vậy thì đương nhiên phải lo bảo dưỡng, sửa chữa cho kỹ để đảm bảo an toàn rồi ️
Điểm cộng là dù khách đông nhưng hầu hết các cơ sở đều giữ giá ổn định như ngày thường - không "chặt chém" mùa Tết. Cụ thể: gắn loa từ 4,5-12 triệu đồng/bộ, thay màn hình từ 4-12 triệu đồng (có tích hợp camera thì từ 9-20 triệu đồng), thay bộ giảm xốc trước sau từ 15-19 triệu đồng, dán phim bảo vệ sơn xe từ 20-50 triệu đồng, gắn camera hành trình 3,5-5 triệu đồng...
Ông Đỗ Minh Tuấn (quận 10), chủ nhân chiếc Mazda3, chia sẻ vừa đưa xế yêu đi bảo dưỡng và gắn thêm đủ thứ phụ kiện để chuẩn bị về quê và đi du lịch, tổng cộng "bay" mất 50 triệu đồng. Combo gồm: bọc lại ghế da, lót sàn, camera, dán phim cách nhiệt, và thay luôn 4 lốp mới cho yên tâm
Theo ông Tuấn, các vết trầy xước trên xe có thể mang về đại lý để làm bảo hiểm. Nhưng vấn đề là gần Tết phải xếp hàng chờ cả tuần, thậm chí qua Tết mới lấy được xe. Vì thế nhiều người chọn ra các tiệm bên ngoài, dù cũng phải chờ nhưng không lâu như làm bảo hiểm
Còn anh Trần Duy Bình (quận 1) thì lo xa hơn. Sợ Tết về quê bị "cán đinh" dọc đường, anh đã mang xe ra cửa hàng dùng dịch vụ tráng keo vào lốp để chống đinh. Keo tráng lốp xe có nhiều mức giá khác nhau từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/lốp. Để đảm bảo an toàn cho chuyến đi xa, anh chọn loại giá cao nhất, tổng 4 lốp tốn 4 triệu đồng
Nguồn: soha.vn
Khảo sát tại các gara và trung tâm bảo dưỡng ô tô ở TP HCM, cảnh xe xếp hàng chờ đợi để được "tân trang" gắn phụ kiện đã trở thành một nỗi ám ảnh. Lý do? Ai cũng muốn xế cưng long lanh nhất để về quê, đi du lịch hay đi chơi xuân cho sang chảnh
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, chủ salon ô tô trên đường An Dương Vương (quận 5) cho hay lượng khách tăng vọt gấp nhiều lần so với ngày thường. Vì mặt bằng không đủ chỗ để đậu nhiều xe, ông phải "hẹn gió" - bắt khách chở xe về nhà rồi ngồi chờ điện thoại gọi khi đến lượt
Biết trước "cơn sốt" trước Tết, ông Tuấn đã thuê thêm 2 thợ có tay nghề về làm thời vụ, nhưng vẫn không đủ sức "gồng". Kết quả là phải từ chối bớt khách, dù tiếc lắm chứ
Còn ông Lâm Văn Minh, chủ tiệm tân trang ô tô cũng trên đường An Dương Vương, nhận xét năm nay khách đông hơn năm ngoái rõ rệt. Nguyên nhân là dân mua xe ngày càng nhiều, lại thêm vé máy bay giờ "trên trời" nên nhiều người chọn phương án lái xe về quê. Vậy thì đương nhiên phải lo bảo dưỡng, sửa chữa cho kỹ để đảm bảo an toàn rồi ️
Điểm cộng là dù khách đông nhưng hầu hết các cơ sở đều giữ giá ổn định như ngày thường - không "chặt chém" mùa Tết. Cụ thể: gắn loa từ 4,5-12 triệu đồng/bộ, thay màn hình từ 4-12 triệu đồng (có tích hợp camera thì từ 9-20 triệu đồng), thay bộ giảm xốc trước sau từ 15-19 triệu đồng, dán phim bảo vệ sơn xe từ 20-50 triệu đồng, gắn camera hành trình 3,5-5 triệu đồng...
Ông Đỗ Minh Tuấn (quận 10), chủ nhân chiếc Mazda3, chia sẻ vừa đưa xế yêu đi bảo dưỡng và gắn thêm đủ thứ phụ kiện để chuẩn bị về quê và đi du lịch, tổng cộng "bay" mất 50 triệu đồng. Combo gồm: bọc lại ghế da, lót sàn, camera, dán phim cách nhiệt, và thay luôn 4 lốp mới cho yên tâm
Theo ông Tuấn, các vết trầy xước trên xe có thể mang về đại lý để làm bảo hiểm. Nhưng vấn đề là gần Tết phải xếp hàng chờ cả tuần, thậm chí qua Tết mới lấy được xe. Vì thế nhiều người chọn ra các tiệm bên ngoài, dù cũng phải chờ nhưng không lâu như làm bảo hiểm
Còn anh Trần Duy Bình (quận 1) thì lo xa hơn. Sợ Tết về quê bị "cán đinh" dọc đường, anh đã mang xe ra cửa hàng dùng dịch vụ tráng keo vào lốp để chống đinh. Keo tráng lốp xe có nhiều mức giá khác nhau từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/lốp. Để đảm bảo an toàn cho chuyến đi xa, anh chọn loại giá cao nhất, tổng 4 lốp tốn 4 triệu đồng
Nguồn: soha.vn