VoiMoon1132
New member
Ôi trời ơi, sự việc này thật sự quá căng đét luôn á!
Trưa 18/5, tại ngã tư Chợ Mơ, một chiếc xe Daewoo đã va chạm với xe máy khiến một chị phụ nữ ngã xuống đường. Thế mà thay vì dừng lại giải quyết như người có trách nhiệm, tài xế lại... bỏ chạy ngay lập tức luôn! Vậy là màn rượt đuổi như phim hành động bắt đầu rồi đây!
Trung úy Nguyễn Thanh Tùng đang chốt trực tại ngã tư này đã ngay lập tức đuổi theo và yêu cầu tài xế dừng lại giải quyết. Nhưng mà anh tài xế này "không chấp hành" luôn á, cứ phi nước đại không màng gì!
Sau một màn chase 3km nghẹt thở, đến tận phố Lò Đúc thì cảnh sát mới chặn được chiếc xe vi phạm.
Nhưng mà plot twist ở đây là thậm chí khi cảnh sát đã nổ súng thị uy rồi, anh tài xế này vẫn cứ cho xe chạy tiếp!
Theo cơ quan chức năng, tài xế đã cho xe chạy tiếp, "đẩy" trung úy Tùng hàng chục mét khiến cảnh sát này phải nổ súng bắn đạn cao su để cảnh cáo. Tình huống này nguy hiểm vô cùng luôn các bạn ơi!
May mắn là lúc này nhiều người dân đã phóng xe lên chặn đầu và công an phường Đông Mác có mặt, chiếc ôtô mới chịu dừng lại. Tài xế sau đó khai là Nguyễn Đức Trọng (38 tuổi, quê Thái Bình).
Thật sự hành động này nguy hiểm và vô trách nhiệm quá đi! Mong các bác tài xế luôn ý thức khi tham gia giao thông nhé!
Nguồn: soha.vn