Cảnh sát giao thông Hà Nội yêu cầu tài xế xe container gọi cứu hộ để giải tỏa ùn tắc trên cầu Thanh Trì, nhưng anh này lại bảo... "hết tiền" rồi bỏ đi mất dạng luôn
Drama "bỏ xe giữa cầu" gây sốc
Chuyện này xảy ra lúc khoảng 16h ngày 5/4 trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) - đúng giờ tan tầm nha mọi người ơi!
Xe container BKS 15C-111.63 đang phi thẳng theo hướng từ Hà Nội đi Hưng Yên thì bất ngờ "toang" ngay giữa cầu Thanh Trì. Tưởng tượng cái cảnh xe container nằm im giữa đường giờ cao điểm là biết drama thế nào rồi
Nhận được tin báo, các anh CSGT Đội 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) và Công an phường đã lập tức có mặt để phân luồng giao thông.
Tài xế "hết tiền" rồi... biến mất
Đại úy Trần Anh Quang - cán bộ Đội CSGT số 14 cho biết, vì sự việc xảy ra đúng giờ cao điểm nên CSGT đã ngay lập tức yêu cầu lái xe gọi cứu hộ để kéo xe đi tránh tắc đường. Nhưng plot twist là anh tài xế này lại từ chối và kêu... "không có tiền"
Trong lúc lực lượng CSGT vất vả phân luồng, anh tài xế lại bước lên cabin ngồi chơi. Một lúc sau xuống nghe điện thoại rồi... bỏ đi luôn, bất chấp đường đang tắc kinh hoàng và rất nguy hiểm cho các phương tiện khác
Theo Đại úy Quang, đến tận 19h30 cùng ngày (tức là hơn 3 tiếng sau), lái xe vẫn chưa quay lại. Lực lượng CSGT vẫn phải ứng trực phân luồng để tránh ùn tắc kéo dài.
Nguồn: soha.vn