Xe điện bay Trung Quốc va chạm trên không rồi cháy ngùn ngụt: Công nghệ "xịn xò" hay chỉ là... ảo tưởng?

Kem02

New member
Trung Quốc - quốc gia đang "flex" khả năng dẫn đầu trong cuộc đua phát triển phương tiện bay cá nhân, vừa chứng kiến một vụ tai nạn hiếm gặp nhưng cực kỳ đáng lo trong buổi trình diễn công nghệ. Cái kết thì... không ai ngờ tới

763ca6c5ee1ce1f54e6b.png


Trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không Trường Xuân ở đông bắc Trung Quốc, hai chiếc "ô tô bay" điện đã đâm sầm vào nhau giữa trời, khiến một người bị thương nhẹ. Sự cố này đã làm dấy lên loạt câu hỏi về độ an toàn của phương tiện giao thông "tương lai" này rồi đây

Chuyện gì đã xảy ra?

Sự cố xảy ra khi hai chiếc eVTOL (máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng - nghe fancy phết) của Xpeng Aeroht - công ty con chuyên phát triển ô tô bay của hãng xe điện nổi tiếng Xpeng, đang luyện tập bay đội hình. Theo thông báo từ công ty, nguyên nhân là do khoảng cách giữa hai phương tiện không đủ an toàn, dẫn đến va chạm giữa không trung. Nói nôm na là... bay sát quá thì nó đâm thôi

"Một chiếc đã hạ cánh an toàn, trong khi chiếc còn lại bốc cháy do bị hư hại phần thân máy," đại diện Xpeng Aeroht cho biết. Video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy khói bốc lên nghi ngút, cùng hình ảnh xe cứu hỏa và xe cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Toàn bộ khu vực đã được lực lượng chức năng phong tỏa ngay sau sự cố.

a5ab71415a1c59dcf4d1.png


CNN và truyền thông địa phương đưa tin, người bị thương là một trong hai người điều khiển phương tiện, may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng ổn định. Phù, ít ra còn may là không có chuyện gì nghiêm trọng ‍

Chiếc xe bay "xịn sò" này là gì?

Chiếc eVTOL trong vụ việc này là một trong những sản phẩm mới nhất của Xpeng Aeroht. Với khả năng bay ở độ cao từ 300 đến 500 mét, mỗi lần sạc cho phép thực hiện từ 5 đến 6 chuyến bay. Cabin được thiết kế góc nhìn toàn cảnh 270 độ (view đỉnh nha), điều khiển chỉ bằng một cần gạt duy nhất và có giá bán lên tới khoảng 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 281.000 USD). Công ty cho biết đã nhận được hơn 4.000 đơn đặt hàng luôn đó

Không dừng lại ở đó, Xpeng Aeroht còn nổi bật với mẫu "Land Aircraft Carrier" - phương tiện mặt đất 6 bánh có thể mang theo một chiếc eVTOL tháo rời phía sau (kiểu như xe chở máy bay mini ấy). Tháng 10 năm ngoái, công ty bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất ô tô bay theo mô-đun tại Quảng Châu, dự kiến hoàn thành cuối năm nay và bắt đầu giao hàng đại trà từ năm 2026.

acd56179e50535020cf1.png


Ngày 11/9 vừa qua, dòng máy bay này cũng đã được cấp phép bay thử tại UAE, cho thấy tham vọng toàn cầu hóa sản phẩm của hãng không phải chơi chơi đâu

Trung Quốc đang "all in" vào "kinh tế tầm thấp"

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển "kinh tế tầm thấp" - lĩnh vực bao gồm drones, taxi bay và dịch vụ bay dưới độ cao 3.000 mét. Từ năm ngoái, thuật ngữ này đã chính thức được đưa vào báo cáo công tác thường niên của Chính phủ Trung Quốc, cho thấy tầm quan trọng của nó như một động lực tăng trưởng mới.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, Trung Quốc hiện có hơn 2.000 nhà sản xuất thiết bị bay không người lái và hơn 20.000 công ty vận hành UAV, với các ứng dụng đa dạng từ giao hàng, vận chuyển y tế đến giám sát đô thị. Nhiều thành phố đã triển khai thí điểm dịch vụ giao đồ ăn, thuốc men và bưu kiện bằng drone luôn nè

Câu hỏi lớn: An toàn không đây? ‍♀️

Tuy nhiên, sự cố ở Trường Xuân là lời nhắc nhở rằng công nghệ dù tiên tiến đến đâu vẫn phải đối mặt với bài toán an toàn. Khi các eVTOL đang ngày càng được kỳ vọng sẽ thay đổi giao thông đô thị, thì những vụ việc như thế này khiến dư luận không khỏi lo ngại: Liệu ô tô bay sẽ trở thành giải pháp tương lai, hay chỉ là một "trò mạo hiểm trên không"?

Chắc là còn nhiều thứ phải cải thiện lắm đây mà... ✈️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top