NaLovely964
New member
Sáng 25/8, tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động (Bắc Giang), một chiếc xe đầu kéo đang đi qua ngầm thì bị nước lũ cuốn trôi luôn rồi May mà tài xế được người dân địa phương kịp thời cứu thoát.
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND huyện Sơn Động đã xác nhận sự việc này.
Theo đó, vào khoảng 5h30 sáng ngày 25/8, anh Nguyễn Huy Đồng (SN 1974, ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đang lái xe đầu kéo BKS 15H-00704 kéo theo rơ-moóc BKS 15R 05320, đến xã Tuấn Đạo để lấy nguyên liệu gỗ.
Khi đi qua ngầm Bến Trên thuộc thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, xe đầu kéo gặp phải nước lũ dâng cao. Do mấy ngày trước mưa to, lũ về lớn nên phần đầu xe bị nước cuốn trôi luôn
Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh tay quăng dây để kéo anh Nguyễn Huy Đồng vào bờ. Nhưng không may, anh Đồng bị tuột tay, bị nước lũ cuốn theo
Lúc này, anh Nguyễn Văn Tú (SN 1990) và anh Nguyễn Văn Liên (SN 1988, đều ở thôn Linh Phú) đã rất dũng cảm bơi ra cứu được anh Đồng và đưa vào bờ an toàn Quá xá anh hùng!
Nguồn: kenh14.vn
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND huyện Sơn Động đã xác nhận sự việc này.
Theo đó, vào khoảng 5h30 sáng ngày 25/8, anh Nguyễn Huy Đồng (SN 1974, ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đang lái xe đầu kéo BKS 15H-00704 kéo theo rơ-moóc BKS 15R 05320, đến xã Tuấn Đạo để lấy nguyên liệu gỗ.
Khi đi qua ngầm Bến Trên thuộc thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, xe đầu kéo gặp phải nước lũ dâng cao. Do mấy ngày trước mưa to, lũ về lớn nên phần đầu xe bị nước cuốn trôi luôn
Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh tay quăng dây để kéo anh Nguyễn Huy Đồng vào bờ. Nhưng không may, anh Đồng bị tuột tay, bị nước lũ cuốn theo
Lúc này, anh Nguyễn Văn Tú (SN 1990) và anh Nguyễn Văn Liên (SN 1988, đều ở thôn Linh Phú) đã rất dũng cảm bơi ra cứu được anh Đồng và đưa vào bờ an toàn Quá xá anh hùng!
Nguồn: kenh14.vn